Chú mèo vờ gặm xương và mèo ta tranh thủ tha luôn chiếc dép bên cạnh rồi chạy biến khiến anh chủ đuổi theo không kịp.

Theo đó, chú mèo gặm được mẩu xương rồi mèo ta tranh thủ tha luôn chiếc dép bên cạnh và nhanh chân chạy mất khiến chủ rượt theo không kịp.
Video ghi lại cảnh chú mèo vờ gặm xương để trộm dép:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về chú mèo vờ gặm xương để trộm dép

– Có mẩu xương mà cũng ầm ĩ, đã thế cho phăng teo dép luôn!
– Nghe bọn mèo cuối xóm nói Sandwich xương cá kẹp dép Lào ngon đáo để.
– Hôm nay gặp được dịp hai món đó cạnh nhau. Phải liều thử một lần mới tin.
– Miếng cá rớt ngay dép, nó cạp lại miếng cá thì cạp trúng dép luôn.
– Kỳ lạ thiệt … cái vụ cướp dép này thì cũng có thể được gọi là “chạy mất dép” !
– Hihi, tên trộm vô cùng gian trá.

Khám phá: Khả năng ghi nhớ đường đi của loài mèo

Mèo là loài động vật ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà con người chưa khám phá hết. Ngoài vẻ ngoài siêu dễ thương khiến bao người tan chảy thì mèo còn có khả năng ghi nhớ đường đi rất tốt.

Video: Chú mèo vờ gặm xương để trộm dép
Ảnh: internet

Ngày nay các nhà khoa học đã tiến bộ hơn trong việc nghiên cứu những bí ẩn của thế giới loài mèo. Mèo có trí nhớ hình ảnh tuyệt vời, chúng có thể nhớ khoảng cách lên tới 150.000 km, nhưng chúng chỉ sử dụng khả năng này để tìm đường về nhà hoặc những nơi gắn bó thân thiết.

Khi ký ức hình ảnh của chúng bị mất, mèo sẽ được hướng dẫn bởi mạng địa – từ bên trên bề mặt trái đất. Điều thú vị là chúng không cần nhìn đường vẫn nhớ đường về nhà, ngay cả khi bị nhốt trong túi đen và bị bắt đi, chúng vẫn nhớ đường về.

Có thể bạn quan tâm: