Người đàn ông vừa mở cửa thì bầy vịt liền ùa ra ngoài, thế nhưng chưa đầy 2 giây sau thì cả đàn đã quay vào vì trời quá lạnh.

Đông đến, nước lạnh buốt, thậm chí nhiều nơi đóng băng, nếu ai thử thò chân xuống là rụt lên ngay như phải bỏng; nếu ngâm lâu, da sẽ trở nên tím tái như màu cà tím. Tuy vậy nhiều chú vịt vẫn ung dung ngang dọc khắp nơi. Chúng không sợ lạnh vì chúng có cơ chế chống lại cái lạnh giá đó. Thế nhưng, vì lý do nào đó bầy trong video dưới đây đã từ chối việc được tự do đi lại ở ngoài trời mà rủ nhau chui lại vào chuồng…
Mời quý độc giả xem video bầy vịt từ chối ra ngoài vì trời quá lạnh dưới đây:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận hài hước của độc giả dành cho bầy vịt

– Đang ấm tự nhiên lại mở cửa lạnh chết đi được, thôi quay vào thôi anh em ơi.
– Tình hình lạnh còn dài dài đấy.
– Haha, buồn cười quá.
– Thôi, đi vô ngủ cho lành.
– Quỷ sứ! Làm mình… sun hết vào rồi! Thôi quay vào ngủ tiếp đê anh em.
– Đợi lát ông chủ, vào lấy thêm quần áo ấm.
– Định đi bơi mà ra thấy nước đóng băng hết rồi nên thôi vào ngủ tiếp.
– Bầy vịt này khôn lắm.
– Dân chơi không sợ mưa rơi. Trời mưa lớn quá, dân chơi đi về.

Xem thêm: Vịt thích sống theo bầy dưới nước, chúng có thể chịu lạnh và sợ nóng

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp, vịt thuộc loài thuỷ cầm, thích kiếm thức ăn dưới nước chỉ có khi nghỉ ngơi hay đẻ trứng thì chúng mới lên bờ.

Toàn thân vịt có lông tơ, lớp lông này có tác dụng giữ ấm. Ngoài ra, bụng vịt còn có lông mao nên vào mùa đông lạnh giá vịt vẫn bơi được trong nước do lớp mỡ dưới bụng vịt dày hơn so với gà, tuyến mỡ đuôi phát triển.

Video: Bầy vịt từ chối ra ngoài vì trời quá lạnh
Vịt thích sống theo bầy dưới nước, chúng có thể chịu lạnh và sợ nóng (ảnh: Pixabay).

Khi vịt đang chải lông, chúng thường nén tuyến mỡ ở đuôi. Sau đó, vịt dùng mỏ xoa hết lông, làm ướt lông, giúp lông không bị ướt nước, từ đó có tác dụng phòng lạnh.

Vào mùa đông, người chăn nuôi chỉ cần sử dụng nước không bị đóng băng, thậm chí đá có thể tan thành nước, vịt vẫn không sợ, mà chúng sợ… nóng.

Có thể bạn quan tâm