New York (Mỹ), Kevin Rodriguez và Samuel Reveron bị cảnh sát bắt giữ sau khi xuất hiện từ một nắp cống gần khách sạn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thường lưu trú.
- Hai bị cáo cùng lĩnh án sau vụ ném chai bia
- Quyền Linh nói về mối liên hệ với Tami Natural Home
- Người đàn ông 67 tuổi ra đầu thú sau 40 năm lẩn trốn
Hai người được phát hiện vào rạng sáng 23/9, khi thành phố đang siết chặt an ninh trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nắp cống nằm ngay bên ngoài khách sạn nơi ông Netanyahu dự kiến ở vào ngày hôm sau.
Thoạt nhìn, vị trí xuất hiện của hai người dễ khiến vụ việc được chú ý hơn trong bối cảnh an ninh đặc biệt tại New York. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng hành động này dường như không nhằm vào khách sạn hay ông Netanyahu.
Kevin Rodriguez, 26 tuổi, và Samuel Reveron, 25 tuổi, đều ở quận Queens. Hai người bị cáo buộc xâm nhập trái phép và được thả vào sáng 25/9, sau phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án hình sự Manhattan.
Brian Kennedy, luật sư của Reveron, phủ nhận mọi liên hệ giữa thân chủ với Liên hợp quốc hoặc quan chức chính phủ nước ngoài. Trả lời CNN, ông cho rằng việc một người chui xuống cống để tìm đồ có giá trị là điều “hoàn toàn có thể xảy ra”, và có thể do “túng quẫn”.
Đây cũng không phải lần đầu hệ thống cống ngầm New York trở thành nơi người dân xuất hiện vào lúc gần sáng. Trong vài tháng qua, một số người bị bắt khai rằng họ xuống cống để tìm dây chuyền vàng, nhẫn hoặc kim loại như đồng có thể bán lại.
Bùi Hà (tổng hợp)