Mặc dù bị Husky cắn đau nhưng chú hổ không hề có ý cắn lại, chỉ gầm gừ một chút và để Husky mặc sức bắt nạt…

Video ghi lại sự việc Husky bắt nạt hổ trong vườn thú

Nguồn video: VnExpress.

Góc bình luận “Chú hổ hiền lành”

Hổ cũng là họ mèo nên sợ chó ra rừng là biết ngay 🙂

Sao con hổ này hiền vậy. 1 ngoạm thì chó ra đi

Trông như kiểu muỗi đốt inox ấy.

Đôi bạn thân rất thân

Ta lỡ hứa là không ăn thịt cầy

Tình bạn thân thiết giữa hổ Kinwah và chó Rumble

Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế tình bạn giữa những con vật khác loài vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống. Chúng sinh sống, chơi đùa cùng nhau vui vẻ, hòa nhã và không hề làm tổn hại đến nhau. Tình bạn 7 năm của chú hổ Kinwah và chú chó Rumble dưới đây là một ví dụ điển hình.

Tình bạn thân thiết giữa hổ Kinwah và chó Rumble
Hai con vật gặp nhau lần đầu tiên khi Kinwah mới được 2 tuần tuổi. Chúng đã cùng sinh sống tại sân sau nhà người chủ Sally ở bang New South Wales, Australia.
Tình bạn thân thiết giữa hổ Kinwah và chó Rumble
Sau đó đôi bạn hổ và chó đã được chuyển tới nuôi tại vườn thú Mogo ở bang New South Wales, Australia. Chúng gần như quấn quýt bên sau suốt cả ngày lẫn đêm.
Video: Hổ nhăn mặt vì bị Husky bắt nạt
Mặc dù chó Rumble liên tục gầm gừ và nghịch ngợm hổ Kinwah, tuy nhiên chú hổ trưởng thành vẫn rất vui vẻ và không tỏ sự bực bội nào. Tính đến năm 2016, thời điểm chụp các bức ảnh này, tình bạn của chúng đã kéo dài được 7 năm (ảnh chụp màn hình báo Dân Việt).