Trong bữa tiệc tình yêu, có người thích vị ngọt ngào của socola, có người lại chuộng chút chua chua như xoài non chấm mắm ruốc. Nhưng có một thứ luôn gây tranh cãi: ghen tuông một chút. Người bảo nó dễ thương, kẻ lại thấy phiền phức. Vậy rốt cuộc, ghen tuông một chút là liều thuốc bổ cho tim, hay mồi lửa châm ngòi nổ cho chiến tranh tình ái?

Khi “ghen tuông một chút” là… Dễ thương

Nào, hãy tưởng tượng bạn đang hẹn hò. Mọi thứ yên bình đến đáng sợ. Người yêu bạn thì hiền lành quá mức, không thắc mắc, không tra hỏi, thậm chí bạn đi ăn với đồng nghiệp khác giới cũng chỉ nhận được một cái “enjoy đi em”. Thế là bạn bắt đầu nghi hoặc: “Ủa, người ta có còn yêu mình không vậy?”

Ghen tuông một chút, trong tình huống này, bỗng trở thành… liều vitamin tăng cường cảm xúc. Nó giúp đối phương cảm nhận được sự quan tâm, cái cảm giác “anh quan tâm nên mới ghen” khiến nhiều trái tim cảm động. Nó như một cú nhéo nhẹ vào trái tim – không đau, nhưng nhói một cách đáng yêu.

Một tin nhắn kiểu: “Ai nhắn cho em khuya vậy? Có phải bạn thân cao 1m8, gym 6 múi không?” – tuy nghe như đe dọa, nhưng lại khiến nửa kia… cười toe toét. Vì ít nhất, người ấy đang dõi theo bạn!

Nhưng khi ghen vượt ngưỡng…

Ghen tuông một chút
Like một cái mà bị tra khảo như FBI, cuối cùng phải mở họp báo, trình bày sơ đồ tương tác mạng xã hội để được tha bổng! (Ảnh: internet)

Nguy hiểm bắt đầu khi “ghen tuông một chút” chuyển sang “ghen tuông mọi lúc mọi nơi”. Khi đó, từ một hành động đáng yêu, nó nhanh chóng hóa thành “drama queen” hoặc “đại ca xã hội đen” trong mối quan hệ.

Hãy tưởng tượng bạn vừa thả like cho bài viết của đồng nghiệp, lập tức nhận tin nhắn: “Cô gái đó là ai? Sao anh like nhiều vậy? Anh thích cô ta đúng không?”. Thế là bạn phải mở họp báo mini để giải thích, trưng cả bảng phân tích hành vi tương tác Facebook để minh oan.

Và thế là, từ những chuyện nhỏ, mối quan hệ dần trở nên độc hại, mất tự do. Người bị ghen cảm thấy bị bóp nghẹt, còn người ghen thì trở thành “cảnh sát tình yêu” suốt 24/7.

Lý do ghen tuông một chút cũng là bình thường

Thật ra, không ai ghen mà không có lý. Ghen là một phản ứng tâm lý tự nhiên khi bạn lo sợ mất đi người quan trọng. Đôi khi, nó đến từ sự thiếu tự tin, sợ mình không đủ tốt, sợ người ấy tìm được ai đó thú vị hơn.

Ghen tuông cũng có thể bắt nguồn từ trải nghiệm cũ – từng bị phản bội, từng bị bỏ rơi. Những ký ức đó như cái bóng cứ lởn vởn, khiến bạn “phòng thủ trước để khỏi tổn thương sau”.

Tuy nhiên, khi bạn hiểu được nguồn gốc của sự ghen, bạn sẽ học cách làm chủ nó – chứ không để nó làm chủ bạn.

Vậy ghen làm sao cho “chút chút” mà không “lố quá”?

  • Ghen với trí tuệ – đừng ghen với trí tưởng tượng

Hãy phân biệt đâu là thực tế, đâu là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú. Nếu anh ấy đi uống cà phê với đồng nghiệp sau giờ làm, đừng vội suy diễn cả kịch bản “hẹn hò giấu mặt”. Hãy hỏi nhẹ nhàng, thay vì tra hỏi như điều tra viên FBI.

  • Biến ghen thành gia vị hài hước

Thay vì nổi giận, bạn có thể “ghen” bằng cách hài hước. “Hôm nay em mặc đẹp vậy là để quyến rũ ai, nói thật đi!”. Một câu nói tưởng như vu vơ nhưng lại khiến đối phương cảm thấy được quan tâm và vui vẻ.

  • Tự tin là vũ khí tối thượng

Một người tự tin vào bản thân thường ít ghen hơn. Họ hiểu rằng, nếu mình đủ tốt, người ấy sẽ không dễ rời xa. Còn nếu người ấy thực sự muốn rời đi, thì ghen cũng chẳng giữ được.

  • Giao tiếp là chìa khóa vàng

Thay vì “ghen trong đầu” và giận âm ỉ cả ngày, hãy chia sẻ cảm xúc của bạn một cách thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. “Em hơi buồn khi thấy anh nhắn tin với người ấy khuya quá. Có gì em chưa hiểu không?” – chỉ một câu nói này, đã đủ xua tan mọi nghi kỵ.

Ghen tuông một chút
Ghen tuông nếu được điều chỉnh hợp lý, sẽ là một chút muối trong bát canh tình yêu – không có thì nhạt, nhưng mặn quá thì… vứt cả nồi! (Ảnh: internet)

“Ghen tuông một chút” trong tình yêu hiện đại


Giữa thời đại số, ghen tuông không còn chỉ là chuyện “anh nhìn ai lâu quá” mà còn là “ai thả tim story của em”, “sao anh chưa trả lời tin nhắn mà vẫn online”, “em follow anh kia làm gì?”…

Ghen tuông giờ đây… đa nền tảng. Nhưng cũng vì thế, chúng ta cần học cách yêu thông minh hơn – kiểm tra thì ít, quan tâm thì nhiều. Mạng xã hội có thể là nơi khơi nguồn ghen tuông, nhưng cũng có thể là nơi bạn thể hiện tình cảm một cách công khai và đáng yêu.

Kết lại bằng một chút triết lý

Tình yêu không phải là sở hữu, mà là sự đồng hành. Và ghen tuông một chút, nếu được điều chỉnh hợp lý, sẽ là một chút muối trong bát canh tình yêu – không có thì nhạt, nhưng mặn quá thì… vứt cả nồi!

Vậy nên, hãy cứ ghen – nhưng ghen có trí tuệ, có duyên dáng và có trái tim thấu hiểu. Đôi khi, chính những khoảnh khắc ghen đáng yêu ấy sẽ trở thành kỷ niệm khiến cả hai mỉm cười mãi về sau.

Nguồn: phunuonline