Hàng chục con cá sấu đua nhau tháo chạy khi cô gái lao xuống nước tóm gọn con bị thương để lên bờ điều trị.

Nhiều người khi nhìn thấy cá sấu đều muốn “tụt huyết áp” vì sợ hãi nhưng điều này lại ngược lại. Hàng chục con cá sấu phát hiện Abby (tình nguyện viên tại Khu bảo tồn cá sấu Colorado ở Alamosa, Mỹ) liền nhảy xuống nước trốn thoát.
Video ghi lại cảnh cô gái lao xuống nước bắt cá sấu để trị thương:

Nguồn video: VnExpress

Abby, một tình nguyện viên tại Khu bảo tồn cá sấu Colorado ở Alamosa, đã lao xuống nước và tóm lấy con cá sấu bị thương để tiêm.

Con cá sấu bị thương dù đã làm mọi cách nhưng vẫn được cô gái tóm gọn và kéo vào bờ chỉ trong chốc lát. Con vật sau đó được kiểm tra, đánh dấu bằng sơn và trả về tự nhiên.

Video: Cô gái lao xuống nước bắt cá sấu để trị thương
Ảnh chụp từ video.

Được biết, hành động của Abby là một phần của sự kiện thường niên mang tên “Gatorfest”. Sự kiện này được tổ chức tại Khu bảo tồn cá sấu Colorado ở Alamosa (Mỹ) với mục đích kiểm tra y tế hàng năm cho cá sấu. Và người có thời gian bắt được cá sấu và tiêm thuốc cho chúng nhanh nhất là người chiến thắng.

Bình luận của độc giả về cảnh cô gái lao xuống nước bắt cá sấu để trị thương

  • Cá sấu thua sư tử hà đông rồi.
  • Phụ nữ là chúa tể muôn loài.
  • Cha, mẹ ơi cô này tuổi gì vậy? Không lẽ tuổi cá mập???
  • Cá sấu há miệng suy nghĩ con cá sấu màu xanh này lạ quá!
  • Hai má cưỡi cá sấu sống như cưỡi cá sấu bông vậy, nhìn dễ thuơng ghê.
  • Sao mấy ông không dám vào chỉ thấy 2 phụ nữ xử lý con cá?
  • Việc không nhẹ nhưng lương có thể cao.

Có thể bạn quan tâm: