Giữa lòng Hong Kong phồn hoa, hàng nghìn người dân vẫn phải sống trong những “căn hộ chuồng chim” chật chội chỉ vài mét vuông. Họ vật lộn từng ngày để sinh tồn giữa giá nhà đắt đỏ, điều kiện sống tồi tệ và nỗi cô đơn len lỏi trong không gian chật hẹp.

Căn hộ chuồng chim – nơi sinh tồn của cả gia đình

Bốn người trong gia đình chị Tam sống trong căn hộ “chuồng chim” rộng chỉ 7 m² ở khu Sham Shui Po – nơi có tỷ lệ đói nghèo cao nhất Hong Kong. Chị Tam là lao động duy nhất với mức thu nhập 2.570 USD mỗi tháng, trong khi chồng chị – người Trung Quốc đại lục – vẫn đang chờ được cấp căn cước để được đi làm.

Mẹ chị, bà Wang, 60 tuổi, ở nhà trông cháu trai học lớp 2. Tiền thuê căn hộ tốn 620 USD mỗi tháng, chưa kể chi phí sinh hoạt và học phí khiến gia đình chị Tam gần như không còn khả năng tiết kiệm.

Những căn hộ dạng này rất phổ biến ở Hong Kong, khi chủ nhà chia nhỏ diện tích để cho thuê. Căn hộ của chị Tam thiếu tiện nghi cơ bản như bếp, gần như không có chỗ di chuyển. “Nhà đầy muỗi, con trai tôi năng động ở trường nhưng về nhà chỉ lặng lẽ chơi game”, bà Wang nói.

Người già trong căn hộ chuồng chim – sống lay lắt qua ngày

Wong Chi-kong, 76 tuổi, là một trong những cư dân lâu năm của khu Mong Kok. Ông sống trong căn hộ rộng 4,6 m² từ những năm 1980. Căn phòng quá nhỏ đến mức ông phải nằm nghiêng mới vừa, mỗi sáng tỉnh dậy với cơn hen suyễn vì bụi và thiếu thông gió.

Từng có nhà riêng, nhưng sau ly hôn và phá sản, ông phải chuyển đến nơi này. Căn hộ tồi tàn, dễ cháy nổ, đặc biệt sau bão Ragasa năm 2025. Mùa hè, nhiệt độ có thể lên đến 40°C, khiến ông cảm thấy như sống trong “lò nướng”.

Mỗi ngày, ông thức dậy lúc 5h, lau chiếc bàn nhựa cũ, ăn mì gói cùng rau héo. Trợ cấp xã hội 510 USD chỉ đủ trả 320 USD tiền thuê – hơn 60% thu nhập. Ông tiết kiệm đến mức không dám đi khám bệnh, dù các cơn đau khớp và hen suyễn ngày càng nặng.

Không gian ngột ngạt và nỗi cô đơn bủa vây

Sống trong căn hộ “chuồng chim” không chỉ khổ về vật chất mà còn mòn mỏi về tinh thần. Ông Wong từng là thợ sửa xe, tự hào với căn nhà nhỏ của mình; nhưng giờ những bức ảnh gia đình xưa phải giấu dưới gầm giường vì ông không muốn nhìn.

Căn hộ chuồng chim và cuộc chiến sinh tồn nơi chật hẹp
Một cư dân trong căn hộ khu Mong Kok, Hong Kong, tháng 9/2025 (Ảnh: VnExpress)

Không gian chật hẹp khiến ông không thể mời bạn bè đến chơi; sống trong cô lập, dễ rơi vào trầm cảm – Tình trạng mà hơn 60% cư dân “chuồng chim” đang gặp phải, theo khảo sát của Society for Community Organisation.

Mối nguy hỏa hoạn và nỗi lo bị đẩy ra đường

Tường mỏng, dây điện chằng chịt, không có lối thoát hiểm – những căn hộ này là “quả bom nổ chậm”. Năm ngoái, một vụ cháy ở Mong Kok khiến ba cư dân “chuồng chim” thiệt mạng. Ông Wong vẫn còn ám ảnh mùi khói từ vụ cháy gần đó.

Dù đã nộp đơn xin nhà ở công cộng (PRH), ông phải chờ 5,5 năm nữa mới;đến lượt. Trong khi đó, chủ nhà thông báo sẽ tăng giá thuê 30% để bù chi phí sửa chữa theo quy định mới về Đơn vị Nhà ở Cơ bản (BHU). Ông Wong lo sợ bị đuổi ra ngoài; rơi vào cảnh vô gia cư – nỗi lo chung của 31% cư dân, theo Hong Kong SDU Residents Alliance.

Chính sách cải thiện và hy vọng mong manh

Chính phủ Hong Kong đã triển khai các sáng kiến như Phòng Sinh hoạt cộng đồng (CLR) và Nhà ở công cộng nhẹ (LPH) nhằm giảm áp lực nhà ở. Tuy nhiên, CLR chỉ là không gian chung; nơi hàng chục người phải chia nhau bếp và máy giặt; còn LPH chưa đủ đáp ứng nhu cầu khổng lồ của người dân thu nhập thấp.

“Điều tôi cần chỉ là một nơi để sống mà không cảm thấy bị chôn vùi,” ông Wong nói. Nhưng với hàng ngàn người như ông; giấc mơ ấy vẫn còn quá xa vời giữa đô thị đắt đỏ bậc nhất châu Á.

Theo: VnExpress