Tình yêu không cần phải vinh hoa phú quý, khi chọn yêu đúng người bạn sẽ thấy mình không muốn trưởng thành và luôn giữ trái tim của một đứa trẻ, không bận tâm với mọi thăng trầm của cuộc sống.

Khi chúng ta còn là những đứa trẻ; tất cả đều khao khát mong muốn trở thành người lớn nhanh như cha mẹ và anh chị em của mình. Nhưng khi lớn lên, hầu hết họ đều muốn trở lại làm trẻ nhỏ; để tâm hồn luôn được vô tư thoải mái; không phải đối mặt với thế giới có nhiều sự bon chen phức tạp này.

Gặp gỡ đó là duyên…

Khi chúng ta lớn lên; sống trong một thế giới có nhiều những khó khăn và trắc trở, với đầy rẫy những mưu mô và tính toán của con người. Bạn sẽ cảm thấy thật may mắn khi tìm được một người hiểu bạn; người ấy sẽ đồng cảm và dành tình yêu thương đối với bạn.

Cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn khi bạn gặp phải. Họ luôn cố gắng tìm mọi cách giúp bạn giải tỏa muộn phiền! Gặp được người hiểu mình trong đời là điều rất khó, vì 2 người cần phải có duyên; nhưng một khi đã có được nhau rồi thì phải biết trân trọng mối quan hệ này nhé!

Người mà hiểu bạn nhất thì trái tim họ sẽ luôn ở bên bạn; âm thầm lo lắng và bảo vệ bạn, luôn cố gắng hết sức để bạn không phải chịu bất cứ nỗi đau và tổn thương nào. Tình yêu mà họ dành cho bạn là sự thầm lặng xuất phát từ tận đáy lòng.

Đời người chẳng qua là tìm một người hiểu mình, ở bên cạnh mình; bao dung; chia sẻ; thấu hiểu;
Nếu gặp rồi thì hãy trân quý nhân duyên

Nhưng để có thể lắng nghe, thấu hiểu

Cuộc sống bận rộn nên chúng ta thường có ít thời gian để ngồi xuống và lắng nghe nhau. Hàng ngày với biết bao chuyện phải hoàn thành như công việc, học tập; được đặt lên hàng đầu chứ không phải sự đồng cảm.

Thời gian trở nên khan hiếm và quý giá, có câu nói “Vàng mất đi có thể mua lại, nhưng thời gian mất đi thì không lấy lại được”. Trong trong trạng thái của những người trưởng thành; đã quen với việc lặng lẽ giấu nỗi buồn vào lòng. Một mình chịu đựng và tự mình phải lau nước mắt khi có những chuyện không vui xảy ra.

Ai cũng có những nỗi buồn mà người khác không thể hiểu được. Ai cũng có những nỗi đau mà không thể diễn tả bằng lời. Vì thế đôi khi, chúng ta vẫn khao khát có được sự xuất hiện của một người hiểu mình. Hiểu và cảm thông những nỗi buồn đằng sau nụ cười ấy và hiểu những đắng cay không thể nói thành lời.

Đó là tri kỷ

Bởi “khi bạn đứng trước một người hiểu mình, bạn có thể trở thành giống như một đứa trẻ“.

Tri kỷ của bạn không nhất thiết phải hoàn hảo mọi thứ.. miễn là họ có thể lắng nghe trái tim bạn, có thể thấu hiểu từ sâu thẳm tâm hồn bạn. Trước mặt bạn họ luôn mạnh mẽ và là bờ vãi vững chắc để bạn tựa vào.

Bạn đang suy nghĩ gì, thích gì và muốn ăn gì họ đều đoán ra được. Ở bên họ bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, không phải lo lắng, muộn phiền, cũng cảm thấy rất an toàn. Đặc biệt là trong tình yêu; người ấy hiểu rõ sự yếu đuối trong tâm hồn bạn. Và cho phép bạn là chính mình.

Có nhiều người nói yêu bạn, nhưng chỉ có một người cho phép bạn trở thành một đứa trẻ; tình cảm;
Gặp nhau là cái duyên nhưng đến được với nhau lại là cái nợ (ảnh: Pixabay).

Nhiều người cảm thấy trong tình yêu của họ quá gian nan và trắc trở. Vì không chịu được thử thách khắc nghiệt của cuộc sống nên họ đã quyết định buông tay nhau. Họ nghĩ rằng giải thoát sẽ khiến cuộc đời vui vẻ và thảnh thơi hơn.

Một ngày nào đó khi đi qua những giông bão của cuộc đời, rồi tìm thấy được bến đỗ bình yên; bạn sẽ hiểu ra rằng trên đời có muôn vạn người, có rất nhiều người nói yêu bạn. Nhưng người hiểu rõ và khiến bạn giống như một đứa trẻ; có lẽ chỉ có một người mà thôi. Đó gọi là yêu đúng người!

Đời người ai cũng cần một người hiểu và ở cạnh bên

Một người phụ nữ thành công xinh đẹp, tự tin và bản lĩnh; người ngoài nhìn vào thấy cô ấy rất mạnh mẽ và thành đạt. Nhưng chỉ có người đàn ông bên cạnh cô ấy; nhìn thấy sự yếu đuối đằng sau vẻ mạnh mẽ đó. Khi mọi người ngưỡng mộ tài năng của cô. Chỉ có người đàn ông đó mới thấu hiểu và yêu những điều không hoàn hảo của cô gái.

Khi trải qua một cuộc đời thăng trầm; bạn sẽ thấy rằng dù bạn có thành đạt đến đâu thì cuối cùng bạn cũng sẽ phải tìm được một người hiểu và ở bên cạnh mình. Hiểu được sự im lặng chất chứa bao điều muốn nói và hiểu được sự yếu đuối đằng sau dáng vẻ kiên cường.

Đó mới là hạnh phúc

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đó là bài học mà ông cha ta đã dạy từ bao đời nay; cùng với đó là ở bên cạnh người thấu hiểu mình thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc và tràn đầy niềm vui; khiến bạn luôn muốn mình nhỏ bé mà không muốn trưởng thành. Nhưng ngược lại khi ở bên một người không hiểu mình thì mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là sự chán nản và giày vò day dứt.

Yêu đúng người sẽ khiến bạn sống như một đứa trẻ, không muốn trưởng thành; chính mình;
Đừng tìm người đàn ông khiến bạn trưởng thành, hãy tìm người đàn ông cho phép bạn sống như một đứa trẻ (ảnh: internet).

Khi yêu đúng người – cuộc đời sẽ ngọt ngào hơn

Người nói rằng họ yêu bạn có thể không nhất định sẽ hiểu bạn. Nhưng người hiểu được bạn chắc chắn là người ấy yêu bạn. Khi gặp được người hiểu mình; dù cuộc sống có nhiều mệt mỏi nhưng bạn vẫn có động lực để cố gắng tiến về phía trước.

Đời người không cần truy cầu nhiều hoa lệ và hư vinh. Chỉ cần một người bạn đời ấm áp, cũng đủ tiếp thêm năng lượng tích cực cho chúng ta.

Người hiểu bạn, không nhất thiết phải biết mọi thứ về bạn, không nhất thiết phải chia sẻ mọi điều với bạn. Nhưng người đó có thể hiểu được tâm hồn bạn; hiểu được những nỗ lực và khó khăn mà bạn phải đối mặt. Đời người quý nhất là có người hiểu mình. Hiểu những điều tốt đẹp và những đau khổ, buồn phiền mà bạn phải trải qua.

Cho dù cuộc sống tồi tệ mệt mỏi đến mức nào nhưng khi yêu đúng người họ sẽ mang những điều tốt đẹp đến cho bạn.

Xem thêm: