Quấn băng trắng toàn thân, Hoàng Hải mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong khi mê man, cậu bé vẫn không ngừng cong người lên để chống chọi với cơn đau khủng khiếp do vết bỏng nặng khắp cơ thể.

Tiếng khóc của một đứa trẻ phá tan bầu không khí nóng nực. Có vẻ như cậu bé bất lực vùng vẫy trong đau đớn vì vết bỏng sâu từ cổ xuống chân. Toàn thân quấn băng, những gì bé đang phải trải qua quá khủng khiếp so với lứa tuổi của mình.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, bé trai Nguyễn Vũ Hoàng Hải (quê ở Nam Định) mới lên 3 tuổi, vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bỏng 80% toàn cơ thể do ngã vào nồi canh nóng.

Bố của Hải thường xuyên đi làm ăn xa, một mình mẹ là chị Vũ Thị Hà (SN 1979) vất vả nuôi hai con. Ba mẹ con ở nhà ông bà ngoại, kiếm sống hằng ngày bằng nghề bán từng nồi canh, hũ dưa cà muối chua.

Anh Vũ Văn Hiền (chú ruột của Hải) tâm sự: “Gia đình chị gái tôi rất nghèo. Chồng đi làm xa suốt, để mẹ con chị ở nhà vò võ. Nuôi hai đứa con còn tốn kém, chưa kể đứa lớn còn đang tuổi ăn học. Nghĩ cũng thương cháu nhưng nhà tôi cũng nghèo, không giúp được gì nhiều”.

Gia cảnh đáng thương

Xót xa cảnh cậu bé ngã vào nồi canh nóng, bỏng nặng nguy kịch
Ảnh chụp màn hình vietnamnet.vn

Hải là một cậu bé hiếu động, chưa nhận thức được hết những nguy hiểm xung quanh. Sáng ngày 26/5/2021, vào khoảng 9h30′, chị Hà vừa nấu xong nồi canh rau ngót tầm 20 lít, chuẩn bị đi bán. Trong khi chị mở nắp chờ ngoài sân cho nguội rồi đi làm việc khác thì Hải chạy từ trong nhà ra ngoài sân, không may bị trượt chân ngã vào nồi canh đang còn sôi sùng sục.

Thấy con gặp nạn, chị Hà khóc thét và kêu cứu. Chứng kiến ​​cảnh đứa trẻ toàn thân như bị lột da; nằm trong nồi canh to bốc khói nghi ngút, ai ai cũng bàng hoàng. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện huyện Giao Thủy sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện tỉnh Nam Định.

Tại đây, bác sĩ xác định Hoàng Hải bị bỏng đến 80% cơ thể. Do điều kiện y tế hạn chế; bé được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc Gia để có cơ hội cứu sống. Khi nằm trên xe cấp cứu, tính mạng cháu bé 3 tuổi như “ngàn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã cho bé thở máy và gây mê vì bé Hải bị sốc, cần điều trị chống sốc trước.

Cả gia đình không còn lấy một đồng chữa trị cho cậu bé

Trong suốt hành trình cùng con giành lấy chút hy vọng cuối cùng, chị Hà chỉ biết cầu mong một điều kỳ diệu xảy ra. Nước mắt lưng tròng; chị như tự trách mình đã quá bất cẩn khi để con rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này.

Xót xa cảnh cậu bé ngã vào nồi canh nóng, bỏng nặng nguy kịch
Ảnh chụp màn hình vietnamnet.vn

Khi đưa Hải đến bệnh viện; thương chị gái và cháu ruột; anh Hiển phải hỏi han khắp nơi mới vay được 30 triệu đồng. Anh vẫn chưa thôi ám ảnh về tai họa bất ngờ ập đến với cháu mình.

“Nhìn cháu khóc vật vã bên nồi canh nóng hổi ấy, tôi đàn ông mà nghĩ muốn ngất xỉu. Lúc đó cháu vừa khóc vừa gọi bố; chắc vì xa bố quá lâu nên chỉ nghĩ đến bố để cầu cứu ”, anh nghẹn ngào kể lại.

Mới qua ngày đầu tiên đã đóng tạm ứng viện phí 30 triệu đồng; chưa kể tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khoảng 2 triệu đồng/ngày. Anh Hiền và người nhà đi cùng mẹ con chị Hà phải móc sạch túi mới tạm đủ tiền.

Cậu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Hải vẫn đang rất nguy kịch. Số tiền dự kiến ​​sẽ vô cùng đắt đỏ. Bởi dù được bảo hiểm chi trả hỗ trợ chi phí điều trị nhưng bé cần được hỗ trợ thêm từ nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục cực kỳ đắt đỏ.

Xót xa cảnh cậu bé ngã vào nồi canh nóng, bỏng nặng nguy kịch
Ảnh chụp màn hình vietnamnet.vn

Những cơn đau như hành hạ trên cơ thể tội nghiệp, đáng thương ấy. Mỗi lần hết thuốc mê, Hải vật vã, khóc thét vì khó chịu khắp người. Chị Hà nhìn con quấn băng trắng xóa, khóc nức nở mà cũng không cầm được nước mắt.

Ở ngoài, anh Hiền vẫn đang chạy vạy lo cho chị và cháu từng đồng tiền viện phí. Gia đình anh lên Hà Nội vội vàng, không kịp chuẩn bị nhiều tiền, mỗi bữa ăn anh phải chắt chiu một ít để cứu sống cháu mình.

Tính mạng của Hải hiện nay vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng nhưng cả gia đình đều bế tắc, không còn lo nổi một xu. Một đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chịu đựng sự dày vò, tính mạng bị đe dọa. Hy vọng có thể cứu cậu bé trong lúc nguy kịch này đều nhờ vào tấm lòng của Quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Vũ Văn Hiển ở  đội 7 xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0979654011.

Từ Khóa: