Xã Nông Cống (Thanh Hóa) – Vợ chồng bà Đỗ Thị Loan và ông Nguyễn Khắc Thạnh xây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt trên vùng đất trũng khó canh tác, mang lại lợi nhuận hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

Từ năm 2005, sau khi được giao đất sản xuất tại thôn Vạn Thiện, vợ chồng bà Loan (54 tuổi) nhận thấy một phần diện tích là vùng trũng, phần còn lại là đất cao khó canh tác nên quyết định cải tạo thành mô hình kinh tế tổng hợp. Đến nay, trang trại rộng hơn 1,2ha của gia đình duy trì khoảng 700 con vịt đẻ, 50 con lợn, 10.000m2 mặt nước nuôi cá và 300 gốc bưởi Diễn.

Mỗi ngày, khi trời chưa sáng, bà Loan đã dậy thu gom trứng vịt lộn để mang ra chợ bán, trong khi ông Thạnh ở nhà chăm đàn vịt và lợn. Khoảng 9h, bà trở về dọn chuồng trại, chăm vườn bưởi và kiểm tra ao cá; công việc thường kéo dài đến khoảng 19h.

“Vì không thuê thêm lao động nên từ sáng sớm đến tối muộn, vợ chồng tôi gần như luôn tay luôn chân. Ngoài thời gian nghỉ trưa để ăn cơm, phần lớn thời gian trong ngày đều gắn với trang trại. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí sản xuất, mô hình mang lại cho gia đình khoản lãi hơn 300 triệu đồng”, bà Loan cho biết.

Giai đoạn đầu chuyển đổi mô hình, gia đình thiếu vốn và kinh nghiệm nên không ít lần thất bại. Bà Loan kể: “Nhiều khi đàn vật nuôi bị dịch bệnh, có lúc giá xuống thấp, công sức gần như đổ xuống sông xuống biển. Nhưng sau mỗi lần thất bại, vợ chồng tôi lại rút kinh nghiệm để làm tốt hơn”.

Cuối năm 2006, đàn vịt bắt đầu cho trứng, đàn lợn đến kỳ xuất bán và ao cá cũng cho thu hoạch. Có vốn tích lũy, gia đình đầu tư thêm máy ấp trứng vịt lộn và trồng bưởi Diễn, đồng thời tận dụng phân từ chăn nuôi để cải tạo đất, giúp giảm chi phí sản xuất.

Vợ chồng nông dân bền bỉ hơn 20 năm trên vùng đất khó, phát triển mô hình chăn nuôi hiệu quả và vươn lên thành triệu phú.
Đàn vịt của gia đình bà Loan được chăn nuôi, tạo nguồn thu ổn định từ mô hình nông nghiệp. (Ảnh minh họa: MUC)

“Nguồn thu từ bưởi, cá và lợn đến theo từng mùa, từng lứa, còn trứng vịt lộn mang về dòng tiền mỗi ngày. Nhờ vậy, kinh tế gia đình luôn duy trì ổn định”, bà Loan cho biết.

Năm ngoái, một trận lũ lớn đã gây thiệt hại nặng cho trang trại. Ông Thạnh nhớ lại: “Hơn 500 con vịt đẻ bị nước cuốn trôi, ao cá chuẩn bị đến kỳ thu hoạch cũng thất thoát gần hết. Nhìn thành quả lao động suốt nhiều tháng trời gần như mất trắng chỉ sau một đêm, vợ chồng tôi xót lắm”.

Dù thiệt hại lớn, hai vợ chồng không dừng lại. Sau khi nước rút, họ dọn dẹp chuồng trại, cải tạo ao, gây dựng lại đàn vật nuôi và tiếp tục chăm sóc vườn bưởi.

Đến nay, mô hình đã khôi phục và duy trì quy mô hơn 1,2ha với khoảng 700 con vịt đẻ, 50 con lợn, 10.000m2 mặt nước nuôi cá và 300 gốc bưởi Diễn. “Đàn vịt đẻ trứng đều, lứa lợn vừa qua đã xuất bán 20 con. Nếu thời tiết thuận lợi, cuối năm nay vườn bưởi và ao cá sẽ bước vào vụ thu hoạch”, ông Thạnh nói.

Ông Đỗ Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nông Cống, đánh giá mô hình của gia đình bà Loan là kết quả của sự kiên trì và thay đổi tư duy sản xuất. “Vợ chồng bà Loan rất cần cù, chịu khó, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất. Trang trại được đầu tư bài bản, kết hợp hài hòa giữa chăn nuôi và trồng trọt, tạo nguồn thu nhập ổn định. Đây là mô hình tiêu biểu để nhiều hội viên nông dân học tập, làm theo”, ông Tài nói.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)