Một tháp nước là công trình hiếm hoi còn đứng vững tại cửa khẩu Gyirong sau trận lũ quét ngày 26/8, trong khi hơn 1.000 người tại Trung Quốc và Nepal đã thiệt mạng.
- Hải Phòng xử lý gần 2.600 vi phạm, xe tải tăng 375%
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Hình ảnh do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố tối 31/8 cho thấy một tháp nước đứng đơn độc giữa đống đổ nát tại cửa khẩu Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng. Xung quanh công trình này là bùn đất, những phần kiến trúc bị phá hủy và dấu vết của trận lũ quét kèm sạt lở xảy ra ngày 26/8.
Theo AP, tính đến sáng 1/9, số người thiệt mạng tại Trung Quốc và Nepal đã vượt 1.000, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Cơ quan phòng chống thiên tai Nepal ghi nhận 987 người chết và 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Phía Trung Quốc báo cáo 16 người chết và 546 người mất tích tại huyện Gyirong.

Cửa khẩu Gyirong từng là tuyến thông thương chính giữa Trung Quốc và Nepal, đồng thời là cửa ngõ của hàng chục nghìn khách hành hương và du khách tới núi Kailash mỗi năm.
Theo CNN, một đội cứu hộ tiếp cận khu vực ngày 28/8 mô tả toàn bộ khu phức hợp cửa khẩu chỉ còn là đống đổ nát. Khoảng 5 km đường nối thị trấn Kyirong với Rasuwagadhi bị lũ cuốn trôi, khiến khoảng 80 xe tải mắc kẹt.
Các đội cứu hộ Trung Quốc phải làm việc trong điều kiện khó khăn. Bùn sâu tới nửa mét tại nhiều khu vực, mưa tiếp tục kéo dài và thiết bị dò tìm sự sống gần như không thể phát huy hiệu quả do lớp bùn dày. Nhân viên cứu hộ phải chuyển sang gọi tên thủ công để tìm kiếm người còn sống.
Cứu hộ giữa những công trình bị xóa sổ
Tại Nepal, lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận khoảng 100 công nhân thủy điện được cho là mắc kẹt trong các đường hầm ngập bùn tại nhiều dự án dọc sông Trishuli. Các đội cứu hộ phải đào, khoan và sử dụng thuốc nổ để dọn vật cản.
Thiệt hại cho thấy nghịch lý của thảm họa lần này: những cơ sở hạ tầng được xây dựng kiên cố như cửa khẩu và các công trình thủy điện cũng trở thành nơi nguy hiểm. Hàng trăm công nhân bị mắc kẹt trong các đường hầm được xây dựng để khai thác dòng nước, trong khi chính nước lũ đã gây ra thảm họa.
Ông Bimal Sharma, phi công trực thăng tham gia các chuyến bay cứu trợ từ khi lũ xảy ra, nói với đài Weather rằng khung cảnh tại thị trấn biên giới Timure như một vùng đất hoàn toàn khác so với nơi ông từng biết.
Việc nhận dạng thi thể cũng gặp nhiều trở ngại. Theo CNN, sau nhiều ngày ngâm dưới sông, nhiều thi thể đã ở tình trạng khó xác định danh tính bằng mắt thường.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Trung Quốc sẽ cử chuyên gia giám định ADN cùng thiết bị xét nghiệm, máy bay không người lái và thiết bị lọc nước sang hỗ trợ Nepal trong đợt viện trợ thứ hai.
Về phía quân đội Nepal, chuẩn tướng Raja Ram Basnet cho biết các đội cứu hộ đã giải cứu bằng đường không tổng cộng 3.891 người, trong đó có 273 người nước ngoài, tính đến ngày 1/9. Riêng ngày này, ít nhất 119 người được cứu bằng trực thăng, bao gồm một công dân Anh.
Tuy nhiên, giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiều khu vực của Nepal vẫn nằm ngoài tầm với của lực lượng cứu hộ. Số người thiệt mạng vì thế có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Giữa khu vực cửa khẩu gần như bị xóa sổ, tháp nước vẫn đứng lại. Sự tồn tại đơn độc của công trình này tương phản với quy mô tàn phá xung quanh, nơi một tuyến giao thương quan trọng chỉ còn bùn đất, phương tiện mắc kẹt và những phần công trình đổ nát sau trận lũ quét.
Hồng Sơn (tổng hơp)