Đừng vội oán trách người khác, vì bạn không thể biết được họ đã phải trải qua những gì; ai cũng có nỗi khổ riêng, hãy khoan dung để thấu hiểu.

Cha của người bệnh thét lên: “Tại sao giờ này ông mới đến?”

Bác sĩ nhỏ nhẹ đáp: “Rất xin lỗi, ông hãy bình tĩnh!”.

“Nếu giờ con ông chết thì ông sẽ thế nào?” – Cha của cậu bé phẫn nộ.

Bác sĩ nói: “Tôi sẽ cầu nguyện, ông hãy cầu nguyện cho con trai ông đi!”.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra: “Tạ ơn Trời, con trai ông đã được cứu!” Sau đó vị bác sĩ vội vàng rời đi.

“Ông ta thật ngạo mạn!” – Người cha nói với y tá.

Cô y tá nghẹn ngào: “Con trai bác sĩ mới mất đêm qua vì tai nạn giao thông. Bây giờ, ông ấy cần phải đi gấp để làm tang lễ cho con trai”.

Đừng vội oán trách người khác, vì bạn không thể biết được họ đã phải trải qua những gì; ai cũng có nỗi khổ riêng, hãy khoan dung để thấu hiểu.