Hình ảnh nam sinh Ngô Văn Hiếu cõng bạn thân Nguyễn Tất Minh lên nhận bằng tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 10/5 đã một lần nữa khiến nhiều người xúc động. Một hành động giản dị nhưng đầy nhân văn, tái hiện tình bạn son sắt kéo dài suốt hơn một thập kỷ – từ mái trường làng đến giảng đường đại học.

Bước chân của tình bạn không giới hạn bởi những bước đi

Tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 10/5, hình ảnh nam sinh Ngô Văn Hiếu cõng bạn thân Nguyễn Tất Minh lên bục nhận bằng một lần nữa khiến cả hội trường xúc động. Đó không chỉ là một nghi thức, mà là sự tiếp nối của hành trình 10 năm đầy nhân ái – hành trình mà Hiếu đã lặng lẽ thực hiện suốt thời phổ thông, đưa người bạn khuyết tật đến gần hơn với ước mơ.

Nguyễn Tất Minh – chàng trai không lành lặn đôi chân từ thuở lọt lòng – đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính với CPA 3.23/4. Trong thời khắc đặc biệt ấy, người bạn đã từng cõng Minh đến lớp, nay lại tiếp tục cõng bạn bước lên bục vinh quang, trước tràng vỗ tay của hàng trăm sinh viên và giảng viên.

Hiếu cõng Minh thời còn học ở trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa. (Ảnh: Lam Sơn)

Tình bạn là ngọn lửa dẫn đường vượt qua mọi giới hạn

Tình bạn giữa Minh và Hiếu bắt đầu từ xóm nhỏ ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Không quản nắng mưa, Hiếu đều đặn cõng Minh đến trường suốt 12 năm. Khi bước vào đại học, cả hai học ở hai nơi khác nhau – Minh vào Bách khoa Hà Nội với 28,1 điểm, Hiếu chọn Y Dược Thái Bình – nhưng tình bạn ấy vẫn không đổi thay. Những dịp nghỉ, họ vẫn về quê thăm nhau, cùng bạn bè ôn lại ký ức và tiếp thêm động lực.

Hiếu từng được đề xuất đặc cách vào Đại học Y Hà Nội, nhưng cậu từ chối để đi bằng chính năng lực của mình. “Nếu được ưu ái, mình sẽ cảm thấy mình chưa thực sự xứng đáng,” Hiếu nói, thể hiện tinh thần tự trọng và cầu tiến đáng quý.

Dù bận rộn với lịch học và trực bệnh viện, Hiếu vẫn giữ liên lạc đều đặn với Minh. Ngày bạn tốt nghiệp, cậu bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội chỉ để có mặt trong khoảnh khắc quan trọng, và một lần nữa… cõng bạn mình như một biểu tượng của nghĩa tình sâu đậm.

Một hình ảnh – Cả cộng đồng lay động

Tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không chỉ là thành quả của riêng Minh, mà là biểu tượng cho nghị lực, sự đồng hành và tình bạn vượt lên mọi trở ngại. Câu chuyện “10 năm cõng bạn” không khép lại khi bước ra khỏi trường phổ thông – mà được tiếp nối bằng tình nghĩa, lòng kiên trì và niềm tin vào nhau.

Trong lễ tốt nghiệp tháng 5 của Đại học Bách khoa Hà Nội, gần 3.000 sinh viên ra trường. Nhưng hình ảnh Minh và Hiếu sẽ còn lưu lại rất lâu trong ký ức tập thể – như một lời nhắc nhở rằng, trong hành trình chạm tới tri thức, đôi khi điều cần nhất không phải là đôi chân vững chãi, mà là một tấm lòng không bao giờ từ bỏ bạn bè.

Theo: Vnexpress