Vợ đắp mặt nạ nằm bên cạnh khiến anh chồng đang say ngủ phải giật nảy người muốn hồn xiêu phách lạc.

Nhiều khán giả để lại bình luận khi đoạn video được đăng tải trên báo Vnexpress thể hiện sự ‘thương cảm’ với tình huống anh chồng gặp phải:

Phương: Tui cười lăn cười lộn.

Minh Nguyen Hong: Ha…ha…gặp tui cũng hết hồn nữa, đã vậy còn đang nhìn chằm chằm vào ông ấy nữa…chọn giờ làm đẹp cũng độc thiệt !!!

Phan Huy: Anh này chắc tưởng mình ngủ nhầm nhà.

NoiThangChungGhet: Trời ạ, đồng cảm ghê á.

Nguyễn Sơn: Gặp tôi là tôi ngất rồi.

Nguyễn Hoàng Anh Kiệt: Hoàng thượng xém tí thì băng hà.

Davi Tồ: Cũng chịu các bà, làm đẹp toàn để người ngoài coi. Còn chồng con thì phải chiêm ngưỡng những lúc không đẹp nhất.

Phamnhuuoc83: Qua mới lướt fây gửi cho vợ xem, xem xong vợ cho ra ngoài nằm 1 mình.

Hoang Anh Vu: Tội nghiệp ông chồng.

Hamhốtiênsinh: Hình như vợ còn chưa hiểu vì sao chồng giật mình. Vợ nhìn còn đang quạu, jaka.

Bao My: Đã vậy còn chiếu màn hình điện thoại vào mặt! không té tè mới lạ!

Mời độc giả xem video:

Nguồn video: Vnexpress.

Thành ngữ “hồn xiêu phách lạc” có nghĩa là gì?

Theo quehuongonline.vn, hồn và phách (hay còn gọi là hồn phách) theo quan niệm dân gian, là phần linh, phần hồn của con người đối với thể xác. Linh hồn và phách luôn cùng tồn tại với thể xác khi một người còn sống. Khi một người chết, linh hồn bay lên không trung, phách nặng hay nhẹ tùy theo bộ phận cơ thể của người đó, rồi biến mất về cõi âm.

Với ý nghĩa như vậy, hồn và phách luôn là một nửa của sinh mạng con người. Thành ngữ hồn xiêu phách lạc biểu thị ý nghĩa rằng “mất hết tinh thần và sinh lực do sự sợ hãi”.