Chúa sơn lâm dùng miệng ngoạm chặt chai nhựa bị vứt lại trong một hồ nước rồi lững thững bước đi.

Hình ảnh con hổ bước đi oai vệ trong thế giới tự nhiên vốn đã đẹp nhưng hành động vớt một chai nhựa bỏ đi từ mép nước còn đẹp hơn rất nhiều. Nó nhắc nhở con người chúng ta về ý thức bảo vệ môi trường.
Video ghi lại cảnh hổ nhặt chai nhựa từ hồ nước trong rừng:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về cảnh hổ nhặt chai nhựa từ hồ nước trong rừng

– Ai lại thiếu ý thức bảo vệ môi trường thế nhỉ, vào địa giới của ta mà xả rác bừa bãi thế này cơ chứ, ta mà bắt quả tang thì cứ liệu thần hồn.
– Nhặt về để dành bán ve chai đồng nát kiếm tiền cưới vợ… Hổ said.
– Hoan hô anh chị Hổ, rất có ý thức bảo vệ môi trường, nhưng không được xé áo quần em tới chơi nha.
– Rảnh không có việc gì đi lượm vỏ chai bán kiếm thêm thu nhập thôi.
– Đừng có vứt rác vào lãnh thổ của tui, hổ nói với gương mặt đượm buồn…
– Thương ghê…!

Do tính chất khó phân hủy nên ngay cả khi được thu gom và chôn trong đất, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm, làm thay đổi tính chất vật lý của đất, đồng thời gây ô nhiễm môi trường đất, khiến đất không ổn định. Nước dẫn đến xói mòn, thiếu chất dinh dưỡng và oxy, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

Video: Hổ nhặt chai nhựa từ hồ nước trong rừng
Ảnh: internet

Đặc biệt, nếu chất thải nhựa không được xử lý đúng cách. Ví dụ, đốt nhựa không đúng cách còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí, tạo hiệu ứng nhà kính và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người và các sinh vật sống.