Hàng chục con cá lóc lần lượt tập trung tại một điểm gần bờ và chăm chú nhìn về một phía như kiểu chúng đang ngắm cảnh vậy.

Chẳng rõ vì lý do gì mà đàn cá lóc tập trung lại như thế nhưng quả thật cảnh tượng này thật sự hiếm gặp với rất nhiều người. Chắc Tết nên chúng tập trung lại ngoi lên tìm điểm ngắm pháo hoa chăng?
Video ghi lại cảnh hàng chục con cá lóc tập trung vào bờ ‘ngắm cảnh’:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về cảnh hàng chục con cá lóc tập trung vào bờ ‘ngắm cảnh’

  • Cá lóc: Thần tài ơi ông đừng có hạ giới nhé, lạy ông.
  • Chắc ngày vía thần tài.
  • Đang họp để bàn kế hoạch sống sót sau ngày vía Thần tài đấy.
  • May quá ngày vía Thần Tài vừa xong, mấy hôm trốn chui trốn lủi giờ mới dám ra hít thở không khí trong lành.
  • Đàn cá lóc đang đón bạn đi chơi tết, hết tết rồi, ngày vía thần tài cũng qua rồi, không thấy bạn về. Điện thoại cũng không được, hay các bạn đang vui trong nồi lẫu với mấy bợm nhậu.
Video: Hàng chục con cá lóc tập trung vào bờ 'ngắm cảnh'

Màu sắc vảy của cá lóc thay đổi tùy theo độ sâu vùng nước chúng sinh sống, nông hay sâu. Các vảy trên đầu và lưng cá lóc sẽ có màu đen và vàng nếu sống ở vùng ruộng cạn. Ngược lại, nếu cá lóc sống ở vùng nước sâu (như đầm phá) thì vảy ở đầu và lưng sẽ có màu đen và vảy ở bụng sẽ có màu trắng.