Do mâu thuẫn tình cảm, một nghi phạm đã ra tay tàn độc gây ra án mạng 3 người tử vong ở Tây Ninh. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt kẻ thủ ác đang lẩn trốn.
- Lãnh đạo Đài Loan khẳng định duy trì hợp tác an ninh Mỹ và Đài Loan
- Thời tiết Việt Nam: Cảnh báo dông lốc và mưa đá trên to
- Chuyến thăm Trung Quốc của Putin: Moscow và Bắc Kinh tăng cường hợp tác
Nghi can sát hại ba người sau cuộc cãi vã với người tình
Tin từ giới chức địa phương cho hay, công an đang điều tra vụ sát hại ba người thương tâm tại ấp Huỳnh Thơ, thuộc xã Hậu Thạnh. Vào chiều tối ngày 19/5, người dân sinh sống xung quanh bất ngờ nghe những tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà. Khi chạy đến kiểm tra hiện trường, họ bàng hoàng phát hiện bà Đ. 70 tuổi cùng con gái là bà T. 41 tuổi đã tử vong trước hiên nhà với nhiều vết thương chí mạng trên cơ thể.
Nằm ngay cạnh đó là anh B. 22 tuổi, con trai của bà T., đang gục ngã trong một vũng máu lớn với tình trạng vô cùng nguy kịch. Dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu, nam thanh niên vẫn không thể qua khỏi do vết thương quá nặng. Điều xót xa là giới hữu trách xác nhận nạn nhân mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê nhà. Bước đầu, nghi can chính được lực lượng chức năng xác định là Nguyễn Cao Bằng, sinh năm 1983 ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đẫm máu này xuất phát từ mối quan hệ tình cảm đầy mâu thuẫn giữa Bằng và bà T.. Chiều hôm đó, sau khi uống rượu, nghi can đã tìm đến nhà người tình và hai bên xảy ra cự cãi rất dữ dội. Bằng được cho là đã vung dao tàn độc cướp đi sinh mạng của ba nạn nhân. Gây án xong, hung thủ vứt hung khí lại hiện trường rồi nhanh chóng lẩn trốn. Cảnh sát hiện đang ráo riết truy bắt.
Theo: Báo Dân trí