Dù chỉ học đến lớp 4 nhưng anh Trần Long Hồ, 37 tuổi đã tận dụng phế liệu, động cơ cũ để chế tạo nhiều mô hình lướt nước, đặc biệt là hình chiếc đĩa bay độc lạ.
- Video: Vịt con cố gắng leo tường để đuổi theo kịp mẹ
- Video: Chó cưng gâu đần bắt cá từ chậu nhỏ bỏ sang chậu lớn
Chàng trai miền Tây chế ‘đĩa bay’ lướt trên nước nhận được sự kính phục của nhiều người. “Nể nhất là anh ta làm động cơ chính xác từ máy phế liệu, thứ đòi hỏi trình độ cơ khí chính xác, khí động học và vật lý ứng dụng cao!”, người xem bình luận.
Video ghi lại hình ảnh chàng trai miền Tây chế ‘đĩa bay’ lướt trên nước:
Nguồn video: VnExpress
Xem nhanh
Bình luận của độc giả về chàng trai miền Tây chế ‘đĩa bay’ lướt trên nước
– Tại hạ bái phục. Anh đang sống với đúng đam mê của mình. Chúc mừng cuộc đời anh viên mãn.
– Không khéo người ngoài vũ trụ xuống hỏi đăng kí bản quyền chưa kakka, chúc anh vui khỏe.
– Mới học tới lớp 4 mà anh đã sáng chế được như vậy. Thiên phú !
– Các trường ĐH nên mời về thỉnh giảng ý tưởng đến thực tiễn.
– Hết hơn 60 triệu để làm cái đĩa bay này, giờ nổi tiếng cả nước luôn.
– Tôi nể phục anh này, nếu có đam mê không có gì là không thể.
– Giỏi thiệt, rất sáng tạo.
– Nể nhất là anh ta làm động cơ chính xác từ máy phế liệu, thứ đòi hỏi trình độ cơ khí chính xác, khí động học và vật lý ứng dụng cao!
– Anh này chắc được người ngoài hành tinh hướng dẫn!
Khám phá: Đĩa bay – Nguồn cảm hứng bất tận của nhiều lĩnh vực
Đĩa bay, còn được gọi là UFO (viết tắt của “Unidentified Flying Object” hay “vật thể bay không xác định”), đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi và bí ẩn từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Thuật ngữ này bắt nguồn từ những báo cáo về việc nhìn thấy các vật thể bay có hình dạng tròn hoặc dẹt trên bầu trời, thường được miêu tả như một đĩa hoặc phi thuyền, khiến nhiều người tin rằng chúng có thể là phương tiện từ các nền văn minh ngoài hành tinh.
Sự xuất hiện của các báo cáo về đĩa bay tăng mạnh từ sau Thế chiến II; khi Kenneth Arnold, một phi công người Mỹ, tuyên bố đã nhìn thấy chín vật thể bay kỳ lạ gần núi Rainier, bang Washington vào năm 1947. Ông mô tả chúng giống như “chiếc đĩa nhảy qua mặt nước”, từ đó thuật ngữ “đĩa bay” ra đời. Sự kiện này khởi đầu cho một loạt báo cáo và hiện tượng tương tự; khiến dư luận dấy lên sự tò mò và hoài nghi về sự hiện diện của sinh vật ngoài hành tinh.

Dù chính phủ Mỹ sau đó tuyên bố rằng đó chỉ là một khinh khí cầu do thám; nhưng nhiều người vẫn tin rằng sự thật bị che đậy.
Nguồn cảm hứng bất tận của nhiều lĩnh vực
Ngoài ra, nhiều nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu đã quan tâm đến hiện tượng này. Họ cho rằng việc nghiên cứu UFO có thể giúp hiểu rõ hơn về những hiện tượng chưa được giải thích trong tự nhiên và công nghệ, nhưng cũng không thiếu những ý kiến cho rằng đó chỉ là những hiện tượng phổ thông mà con người chưa nhận thức hết được. Chương trình điều tra UFO chính thức của Mỹ, mang tên Project Blue Book, đã kết luận rằng không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh sự hiện diện của người ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, đĩa bay vẫn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, và khoa học viễn tưởng. Chúng tạo ra những câu hỏi lớn về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất và kích thích trí tưởng tượng của nhân loại về vũ trụ bao la mà chúng ta vẫn chưa thể khám phá hết.