Những câu chuyện về luân hồi, đầu thai trên thế giới không còn là điều xa lạ. Tại Việt Nam có nhiều câu chuyện về đứa bé sinh ra vẫn nhớ được kiếp trước của mình. Các nhà khoa học chưa có lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Nhưng những câu chuyện đó thêm minh chứng về sự thật có đầu thai nhiều đời.

Đầu thai có thật hay không? Niềm tin trong tâm bạn

Dù bạn tin có đầu thai hay không có thì nó vẫn đang tồn tại ngoài kia. Nó vẫn vận hành theo đúng quy luật của nó. Mọi sinh mệnh đều là một vòng tuần hoàn, luân hồi, chuyển thế. Đời này có thể là người, đời sau có thể là bất kỳ sinh mệnh nào khác. Có thể là cỏ cây, chim chóc, động thực vật… thậm chí là đồ vật. Vậy nên được thân người là vô cùng trân quý.

“Không thấy không tin”, câu này thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng càng nghĩ lại thấy không đúng nữa. Đôi mắt thịt này nhìn mọi thứ rất hạn hẹp. Nó thực sự đang cản trở chúng ta thấy được thế giới bên ngoài. Ngoài thế giới này còn nhiều thế giới vật chất khác được cấu thành bởi những vật chất vi quan hơn. Những không gian ấy mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Ngay thế giới này, từ không khí, oxi, tế bào, phân tử… mắt thường cũng đều không nhìn thấy. Lấy lăng kính nhỏ hẹp này mà kết luận những điều vốn đang tồn tại kia, e có vội vàng chăng? Thôi, đành sống thật ý nghĩa với chính mình và trân quý mọi thứ xung quanh. Khi biết “cho đi”, sẽ hiểu được giá trị trân quý của “nhận về”.

Chuyện thứ nhất: “Em phải về trời rồi…”

Trường hợp đầu thai được nhắc nhiều nhất là bé Khà Thị Dịu Hiền, con anh Khà Văn Ôn (bản Nà Sài).

“Khi mới sinh ra cháu hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác trong bản. Lúc lên 3 tuổi, ai hỏi “Cháu ở đâu, con nhà ai?”. Thay vì nói tên bố mẹ đẻ, bé Hiền lại nói: “Tên bố là Lò Văn Chún, mẹ là Hà Thị Nguyên, anh chị là Lò Văn Ngọc. Nhà ở xóm Vãng, trên thị trấn Mai Châu” (cách Chiềng Châu gần chục cây số). Anh chị vẫn không tin, nghĩ con nói vu vơ, dù biết địa phương có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng bé nói đi nói lại nhiều lần, anh chị đành thử tìm địa chỉ theo “hướng dẫn” của bé.

đầu thai Mai Châu
Anh Khà Văn Ôn kể về câu chuyện đầu thai của con gái mình (nguồn: Báo Nông Nghiệp VN)

“Đứng trước nhà anh Ngọc tôi bấm bụng đánh liều thử vào hỏi xem sao. Trong lòng lo sợ người ta nghĩ mình “thấy sang bắt quàng làm họ”. Nhưng vừa bước qua cánh cổng, anh Ôn không tin vào mắt mình. Những gì bé Hiền kể đều chính xác với những gì anh nhìn thấy trước mặt. Sau khi câu chuyện được xác minh, anh Ngọc mặt tái nhợt. Anh thừa nhận có một cô em gái mất cách đây đã 40 năm. Những gì cô bé nói xác minh đúng là em gái anh đầu thai trở lại và vẫn nhớ được những kí ức cũ…

Cơ duyên đầu thai vào nhà anh Ôn

Vợ chồng anh Ngọc không khỏi kinh ngạc vì bé mới hơn 3 tuổi nhưng kể chính xác tên mọi người trong nhà. Còn nói rõ trước nhà có cây dừa, nhà rộng 3 gian, đường vào nhà như thế nào, qua bao khúc quẹo. Anh Ôn khi đó ướm hỏi con: “Vì sao con lại theo bố mẹ về đây?”. “Con đã ở nhà cũ nhiều năm thì bị đuổi đánh nên chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy gặp mẹ đang nấu cơm bên đường nên con theo mẹ về”.

Bé Khà Thị Dịu Hiền nhớ được kiếp trước của mình
Bé Khà Thị Dịu Hiền (2005-2010) nhớ được kiếp trước của mình. (Ảnh: Internet)

Nghe con nói, anh chị giật mình. Ngồi xâu chuỗi lại thời gian, đúng thời điểm ấy anh chị làm công nhân trên địa bàn đó. Chị chuyên nấu cơm cho tổ công nhân, thời điểm đó vợ anh mang thai.

Kể đến đây, anh Ngọc xúc động cho biết: Cháu Hiền qua đời tháng 9/2010 vì căn bệnh máu trắng. Trước khi mất, gia đình đã chạy chữa khắp nơi. Nhưng Hiền luôn miệng đòi về và bảo bệnh của em không khỏi. Em chỉ ở nhờ nhà bố mẹ một thời gian rồi lại phải về trời…

Chuyện thứ hai: “Con mình bỗng dưng thành con người khác”

Tại huyện Mai Châu – Hoà Bình, có nhiều trường hợp đầu thai. Anh Hà Văn Tuốt và chị Hà Thị Tuỗn đã ngoài 40 tuổi. Vợ chồng chị lấy nhau từ năm 1990, một năm sau sinh con trai, đặt tên là Dược. Năm Dược 3 tuổi, vô tình nhìn thấy một người thu mua sắn trong làng đi qua. Dược tự nhiên nói với mọi người: “Người kia là bác của em đấy”. Từ đó, lần nào đi học mẫu giáo, qua nhà ông Vì Văn Xiêm cậu bé nhắc đi nhắc lại: “Nhà của con đây này”.

Thấy con nói liên thiên, anh chị không tin, còn mắng và đánh đỏ mông. Sau đó, bé Dược bỗng lăn ra ốm, ngày ngày đòi bố mẹ đưa ra “nhà bố Xiêm”. Anh chị không có cách nào khác, thử bế con đến nhà ông Xiêm kiểm chứng. Kỳ lạ thay, mọi bệnh tình của cậu bé đều biến mất khi đến nhà “bố Xiêm”. Cậu bé nhớ hết mọi người trong gia đình lạ. Còn nói rõ mình chết lúc 5 tháng tuổi nên bố mẹ chưa kịp đặt tên.

Vợ chồng ông hàng xóm tên Xiêm cũng vô cùng bối rối và ngạc nhiên. Việc mất đứa bé là điều bí mật sâu kín chỉ có ông bà mới biết. Cuối cùng ông hàng xóm làm lễ xin nhận bé Dược làm con nuôi.

Dõi theo câu chuyện cụ thể, xin đón nghe chương trình Radio cuối tuần. Câu chuyện “Gặp được người mẹ kiếp trước” trên kênh MUC Women.

Xem thêm: