(Đồng Tháp) Ông Huỳnh Văn Bé, chủ Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã dành hàng chục tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Gần 20 năm qua, ông duy trì các khoản hỗ trợ hằng tháng cho hàng nghìn hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và người mù, đồng thời tài trợ học bổng, nhà tình thương và bảo hiểm y tế cho những hoàn cảnh khó khăn. Ông cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn khó khăn nên muốn chia sẻ với những người còn thiếu thốn.

Ông Huỳnh Văn Bé là người sáng lập cơ sở sản xuất muối sấy Ngọc Yến, nay đã phát triển thành Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến. Ở tuổi 80, ông vẫn trực tiếp có mặt tại công ty để theo dõi công việc sản xuất, đồng thời tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động trong và ngoài địa phương.

Mỗi tháng, ông trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ 200.000 đồng cho hơn 700 hộ nghèo và người già neo đơn, cùng khoản tài trợ một triệu đồng mỗi tháng cho 14 đơn vị như Hội Người mù, Hội Đông y và Hội Chữ thập đỏ. Ngoài ra, ông còn xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh vượt khó, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, sửa chữa cầu đường nông thôn và mua xe ô tô phục vụ chuyển viện miễn phí.

Năm 2020, ông đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp. Từ giữa năm 2023 đến nay, ông đã trao gần 1.000 phần quà cho người khuyết tật và người mù có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt và một ki-lô-gam muối sấy Ngọc Yến.

Ông duy trì hỗ trợ hằng tháng cho 840 người khuyết tật và người mù nghèo, mỗi người 200.000 đồng. Chỉ trong hơn hai năm qua, ông đã dành hàng tỉ đồng để trợ giúp gần 2.000 người mù, người khiếm thị, người già neo đơn và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ông Ba Bé dành hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người nghèo bằng mô hình muối sấy, lan tỏa tinh thần thiện nguyện và phát triển cộng đồng.
Ông Ba Bé trao quà hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình thiện nguyện. (Ảnh minh họa: MUC)

Bình quân mỗi tháng, ông chi hơn 240 triệu đồng cho hoạt động này, đồng thời hỗ trợ thêm 140 triệu đồng để mua 1.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cho những người làm công tác thiện nguyện có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu tháng 8/2025, sau khi địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, ông vẫn duy trì tài trợ thường xuyên cho hàng nghìn người khuyết tật và người mù nghèo tại các xã, phường trong tỉnh.

Gần 20 năm qua, tổng giá trị tiền và hiện vật ông dành cho hoạt động thiện nguyện đã vượt 25 tỉ đồng. Ông tâm sự: “Đời tôi từng khổ nhiều nên rất hiểu và luôn muốn sẻ chia với những người còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ở tuổi gần 80, ông vẫn dành thời gian gặp gỡ, động viên những thanh thiếu niên lầm lỡ, sa vào tệ nạn xã hội. Ông kiên trì khuyên bà con từ bỏ cờ bạc, số đề, đồng thời nhận nhiều thanh niên từng gây mất trật tự địa phương vào làm việc tại cơ sở sản xuất, giúp họ có thu nhập ổn định và dần thay đổi cuộc sống.

Những việc làm bền bỉ của ông Huỳnh Văn Bé đã nhận được sự yêu mến, kính trọng của người dân địa phương, nhiều người gọi ông là “Vua muối sấy Việt Nam”. Câu chuyện của ông cũng trở thành nguồn cảm hứng cho giới văn nghệ sĩ, với hàng chục bài ca vọng cổ được sáng tác để tri ân, trong đó có bài Hạt muối nghĩa tình của soạn giả Thanh Hùng.

Năm 2012, trong thư khen gửi ông Huỳnh Văn Bé, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận ông là tấm gương vượt khó, xây dựng thương hiệu từ chính sức lao động và bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng. Ông cũng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh trong Top 10 Tình nguyện quốc gia năm 2025, đồng thời là một trong ba điển hình tiêu biểu chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2025-2030.

Với gần 100 lao động đang làm việc ổn định và hàng nghìn người nghèo được hỗ trợ đều đặn mỗi tháng, mô hình thiện nguyện gắn với sản xuất của ông Huỳnh Văn Bé cho thấy một cách làm có thể duy trì lâu dài và nhân rộng tại địa phương.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)