Gavel, một chú chó chăn cừu Đức, được chọn để huấn luyện thành chó nghiệp vụ cảnh sát ở Úc. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, Gavel đã bị “đuổi việc”.
- Xót xa cảnh chú chó chắp tay cầu xin chàng trai giúp đỡ những đứa con đang đói rét của mình
- Rớt nước mắt cảnh chú chó lông trắng ra sức lay bạn tỉnh dậy sau tai nạn
- Chú chó nhỏ ủ ấm cứu mạng cụ bà 90 tuổi suốt 40 tiếng giữa mưa lạnh
Vì không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, cuối cùng, Gavel bị sa thải với lý do “không thể ra trận”.
Vậy lý do mà Gavel bị sa thải là gì? Theo cảnh sát Úc, Gavel là một chú chó rất thân thiện đáng yêu. Nó thích gặp gỡ và tiếp xúc với người lạ hơn là giúp cảnh sát bắt tội phạm.

Do đó, sau một tháng huấn luyện, sự nghiệp an ninh của chú chó nhỏ đã kết thúc.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Gavel đã nhận được một công việc mới phù hợp và cũng rất thú vị.
Người ta thường cho rằng: “Khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra”. Trường hợp của Gavel quả thực rất đúng với nhận định này.

Ngay sau khi bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát, Gavel được nhận vào làm việc trong dinh thự của thống đốc bang Queensland.
Công việc chính của Gavel là chào đón khách tại văn phòng bang, cũng như tham gia các sự kiện cùng thống đốc.