Giăng lưới lên trên bờ, khi máy gặt đến đàn chuột đồng hàng trăm con vào bẫy; người bắt không tốn chút công sức nào.

Khi video được đăng tải trên báo Vnexpress, nhiều độc giả đã để lại bình luận thể hiện sự thích thú của mình:

Những bình luận thể hiện sự quan tâm của độc giả

Trung tâm công nghệ hóa màu: Không có ánh sáng cuối đường hầm là đây chứ đâu.

Nhan La: Làm món chuột đồng nướng, ướp sa tế ngon ko thể tả thêm vài xị đế là đúng bài.

Nllhpd: Ôi tuổi thơ cùng ba dẫn chó đi bắt chuột đồng hiện về. Giờ mùa hè mà không thể dẫn con mình về quê trải nghiệm không khí mùa gặt vì covid. Buồn…

Huynhnam0613: Nhìn nhớ hồi xưa đi đốt đồng rồi chia nhau ra mỗi người 1 lỗ mà chụp. Hồi còn nghèo mà vui.

Trương Tuấn Quang: Ai mà ăn được món chuột đồng rồi thì đảm bảo sẽ nhớ thương hương vị của nó. Riêng mình thì thích nhất món nướng.

Nguyen Nguyen Kim: Cũng là một trong rất nhiều sáng kiến của nhà nông. Chuộc này ngon lắm đây.

Vương Hương: Khủng khiếp, mới có 1 luống gặt mà đã được từng này chuột thì không biết cả cánh đồng được bao nhiêu: cả tấn không chừng!

Lucky: Cả đời mình đến giờ thề mới ăn thịt chuột 2 lần hồi còn bé học cấp 1 à. Thịt chuột đồng cũng khá giống thịt thỏ nhưng không nhiều nạc như thỏ.

Mời độc giả xem video:

Nguồn video: VnExpress.

Chuột đồng chiên mắm Cần Thơ – Đặc sản làm say lòng bao thực khách vùng nước nổi

Theo dulichvietnam, nếu là người miền Tây, đặc biệt là người Cần Thơ, chuột đồng chiên nước mắm luôn là món ăn dân dã gợi nhớ quê nhà. Thịt chuột được chiên chín vàng, thơm mùi mắm nhĩ; dùng với cơm trắng hoặc dùng để nhâm nhi với rượu thì thật là tuyệt. Món ăn đậm đà, thơm ngon, càng ăn càng ghiền như gói trọn hương vị quê hương vào đó.

Thế mới nói, đến miền Tây mà chưa một lần thưởng thức món thịt chuột đồng chiên mắm Cần Thơ; thì quả là một điều tiếc nuối.