Giữa lúc nước suối dâng cao, người dân bản Dốc Mây, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vẫn vượt 15km đường rừng, qua 4 con suối để đưa một người xa lạ bị rắn cắn đến nơi có ô tô, kịp cấp cứu.
- Hải Phòng xử lý gần 2.600 vi phạm, xe tải tăng 375%
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Sáng 04/9, ông Đinh Xi, Trưởng bản Dốc Mây, cho biết sự việc xảy ra vài ngày trước. Hai anh em ở khu vực Trúc Ly, xã Quảng Ninh, vào rừng thuộc địa phận Dốc Mây thì một người bị rắn cắn. Người còn lại chạy về bản cầu cứu.
Thời điểm này, nước tại một số khe suối trên đường ra trung tâm xã đang dâng. Dù vậy, người dân Dốc Mây vẫn cùng nhau vào rừng tìm nạn nhân.
“Chúng tôi vào tận nơi, thay nhau ke (khiêng) người bị nạn ra đến bản Rìn Rìn. Sau đó, ô tô của gia đình lên đón và đưa nạn nhân vào bệnh viện ở Huế cấp cứu”, ông Xi kể.
Băng rừng, vượt suối để đưa người gặp nạn ra ngoài
Dốc Mây là một trong những bản xa nhất của xã Trường Sơn, nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, gần cột mốc biên giới Việt Nam – Lào. Nhiều năm, bản không có đường, điện lưới và sóng điện thoại; đến cuối năm 2025 mới có điện lưới quốc gia sau nỗ lực kéo dây của ngành điện lực Quảng Trị.
Địa hình cách trở khiến người dân muốn ra ngoài phải lội suối, băng rừng. Mỗi khi trong bản có người đau ốm cần đến bệnh viện, bà con cũng phải thay nhau khiêng qua rừng, vượt khe suối vì không còn tuyến đường nào khác.
Chính hoàn cảnh này giúp người dân Dốc Mây có kinh nghiệm di chuyển trên địa hình hiểm trở. Trong vụ việc vừa qua, từ nơi nạn nhân gặp nạn đến điểm ô tô có thể vào được dài khoảng 15km, chủ yếu là đường rừng và phải vượt 4 con suối.
Điều đáng nói, nạn nhân không phải người trong bản hay người quen của bà con Dốc Mây. Đây chỉ là một người từ dưới xuôi lên rừng rồi gặp nạn. Dù nước suối dâng cao, người dân vẫn vào rừng tìm kiếm và khiêng nạn nhân ra ngoài.
Quãng đường 15km vốn đã khó đi với người khỏe mạnh, càng gian nan khi phải thay nhau mang một người có nguy cơ nguy kịch vì nọc độc rắn. Việc vượt suối cũng tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người cứu và người được cứu.
Trong điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế, sự hỗ trợ của cộng đồng trở thành cách nhanh nhất để đưa người gặp nạn đến nơi cấp cứu. Nhờ được đưa tới cơ sở y tế kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Câu chuyện ở Dốc Mây cho thấy giữa đại ngàn, khi đường sá còn cách trở, sự sẻ chia của những người xa lạ đôi khi chính là chiếc cầu nối giúp một người giữ lại sự sống.
Nguyễn Lan (tổng hợp)