Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi đang gây sốt mạng xã hội nhờ sắc hoa đỏ rực rỡ và dáng vẻ độc đáo, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan mỗi ngày.

Sức hút từ “dáng thế” độc đáo và sắc hoa rực rỡ

Những ngày đầu tháng 6, khuôn viên Công ty CP Đường Quảng Ngãi tại số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Nghĩa Lộ, đã trở thành điểm đến thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân địa phương và du khách. Cao điểm nhất là vào ngày 06/6, hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ xô về đây để tận mắt chiêm ngưỡng cây phượng vĩ hơn 30 năm tuổi đang vào mùa nở rộ nhất,. Toàn bộ một góc nhà máy hiện nay được nhuộm kín bởi sắc đỏ rực rỡ, tạo nên một hiện tượng lan truyền mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày qua.

Không chỉ gây ấn tượng bằng màu hoa thắm, cây phượng này còn sở hữu “dáng độc” hiếm thấy với tán cây xòe rộng ra nhiều hướng như một mái vòm tự nhiên khổng lồ. Do được sinh trưởng trong một không gian rộng mở suốt hàng chục năm, các cành lớn của cây đã vươn dài và hạ thấp dần theo thời gian, có những đoạn tán cây vươn ra gần như chạm sát mặt đất,. Điểm đặc biệt khiến nhiều người thích thú là thân cây hầu như không có bất kỳ dấu vết nào của việc cắt tỉa nhân tạo, giúp cây giữ được trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ giữa lòng thành phố.

Các ghi nhận thực tế cho thấy hình dáng đặc trưng này là kết quả của sự tương tác tự nhiên giữa cây và không gian xung quanh khu vực nhà máy. Một phía của cây nằm sát tường phân xưởng sản xuất nên các cành hướng này vươn cao để đón nắng, trong khi hướng ngược lại các cành tự do tỏa rộng và rủ xuống theo quy luật sinh học tự nhiên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức sống bền bỉ và môi trường sống đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động, trở thành điểm nhấn kiến trúc xanh nổi bật trong khuôn viên đơn vị.

Cây phượng 30 năm tuổi ở Quảng Ngãi điểm đến lý tưởng gợi nhớ những kỷ niệm xưa

Sức hút của cây phượng đã lan tỏa xa hơn ranh giới tỉnh Quảng Ngãi, kéo theo nhiều du khách từ các tỉnh thành khác tìm đến, điển hình như nhóm của bà Võ Thị Bích Thu (65 tuổi) lặn lội từ TP.HCM ra miền Trung. Bà Thu chia sẻ sự xúc động và choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của cây phượng, một loài hoa vốn gắn liền với những kỷ niệm êm đềm thời học sinh của nhiều thế hệ. Cùng với bà, rất nhiều gia đình và các bạn trẻ cũng đã có mặt tại đây từ sớm để lưu giữ những khung hình mùa hè rực rỡ nhất bên sắc hoa đỏ thắm.

Để có được vẻ rực rỡ như hiện tại, cây phượng 30 năm tuổi này đã thể hiện một sức sống vô cùng mãnh liệt qua nhiều thăng trầm, bao gồm cả lần bị gió lớn quật gãy một cành lớn vào năm 2023. Sau thời gian dài chăm sóc và phục hồi, cây đã bắt đầu nở hoa trở lại từ tháng 4 năm nay với mật độ dày đặc hơn, phủ kín nền trời bằng một màu đỏ rực cháy. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách tham quan, phía Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã chủ động mở rộng cổng chính để đón tiếp người dân vào chụp ảnh kỷ niệm.

Bất chấp cái nắng oi ả của mùa hè miền Trung với nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng gần 40 độ C, dòng người đổ về đây vẫn không hề thuyên giảm. Bà Nguyễn Thị Giàu, một công nhân lâu năm tại nhà máy, đã lên tiếng kêu gọi mọi người khi đến tham quan cần nâng cao ý thức bảo vệ, tuyệt đối không bẻ cành hay ngắt hoa để cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Việc cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên này sẽ giúp những mùa hè tiếp theo, người dân vẫn có thể đến đây để chiêm ngưỡng và tìm lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp.

Theo. Báo Thanh Niên