Triệu phú bất động sản Nhật với mức thu nhập hơn 200.000 USD mỗi năm từ cho thuê bất động sản và đầu tư, ông Koichi Matsubara, 56 tuổi, vẫn đi làm lao công bán thời gian để duy trì sức khỏe và sự năng động.

Triệu phú bất động sản chọn công việc giản dị

Koichi Matsubara, 56 tuổi, là một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm tại Nhật Bản.
Ông kiếm khoảng 200.000 USD mỗi năm từ cho thuê nhà và cổ phiếu. Dù vậy, Matsubara vẫn làm lao công bán thời gian tại một chung cư ở Tokyo. Công việc này chỉ mang lại khoảng 680 USD mỗi tháng. Ông làm bốn tiếng mỗi ca; ba ngày một tuần. So với mức lương trung bình 2.400 USD, thu nhập của ông từ lao công khá khiêm tốn.

Nhiều người nhìn ông dọn dẹp hành lang, xử lý bảo trì; không biết rằng ông thực chất là một triệu phú bất động sản thành công. Với Matsubara, công việc này không nhằm kiếm tiền mà để rèn luyện sức khỏe; giữ nhịp sống cân bằng và cảm giác thoải mái hằng ngày.

Triệu phú bất động sản Nhật chọn làm lao công khởi nghiệp từ khó khăn

Matsubara sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nhật. Mẹ ông là phụ nữ đơn thân; vì thế tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Sau khi tốt nghiệp trung học; ông làm việc trong một nhà máy với mức lương 1.200 USD mỗi tháng. Ông sớm học cách tiết kiệm từng đồng.

Khi tiết kiệm được 20.000 USD đầu tiên, ông mua một căn hộ nhỏ để cho thuê.
Đây chính là bước khởi đầu trong hành trình đầu tư của ông. “Thị trường bất động sản lúc đó chạm đáy. Tôi tránh để nhà trống, trả nợ sớm. Từ đó tài sản tăng giá trị dần,” Matsubara kể. Nhờ kiên trì, ông sở hữu thêm sáu căn hộ khác. Bên cạnh đó; ông nắm giữ cổ phiếu của hơn 1.000 công ty, xây dựng nền tài chính vững chắc.

Dù giàu có, Matsubara sống giản dị. Ông ở căn hộ thuê rẻ, tự nấu ăn; không sắm quần áo mới; đi xe đạp và dùng điện thoại phổ thông.

Lối sống giản dị truyền cảm hứng cộng đồng

Matsubara đã làm lao công gần 20 năm. Ông dự định nghỉ hưu ở tuổi 60 nhưng vẫn muốn có việc làm mỗi ngày để duy trì sức khỏe. “Tôi muốn sống viên mãn mà không cần phô trương sự giàu có. Mỗi sáng thức dậy; dọn dẹp và sắp xếp giúp tôi thấy thoải mái,” ông nói.

Câu chuyện của ông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người ngưỡng mộ cách ông cân bằng giữa sự giàu có và giản dị. Một số bình luận cho rằng dọn dẹp không chỉ là lao động tay chân; mà còn là phương pháp chữa lành và rèn luyện tinh thần hiệu quả.

Một độc giả viết: “Đừng bao giờ đánh giá thấp người lao công hay phục vụ. Có thể bên cạnh bạn là một triệu phú vô hình.”

Ở Nhật, lối sống khác biệt như Matsubara không hiếm. Một người đàn ông 75 tuổi còn sống nhờ phiếu giảm giá và khuyến mãi hơn mười năm. Những câu chuyện ấy cho thấy người Nhật coi trọng sự tiết kiệm; tìm thấy ý nghĩa trong lao động giản dị, hơn là phô trương sự giàu có.

Theo: vnexpress