M’Drák (Đắk Lắk) – Giữa vùng đồi từng bị xói mòn, cứng đất do nắng mưa và được cải tạo, trồng lại rừng trong nhiều năm, một căn nhà hang tại M’Drắk vẫn giữ vẻ gần gũi với đá và thiên nhiên.
- Thất Khê chìm gần 2m, hơn 2.600 người phải sơ tán
- Rau quả tăng tốc, sầu riêng đứng trước mốc 4 tỷ USD
- Trên cánh đồng 22ha, người trẻ Quảng Trị tìm lại mùa lúa
Từ khu vực được gọi là “Nhà trên đồi”, con đường tới đây dài khoảng 2,5km. Những bậc thang dẫn về phía hồ nước nhỏ, hai bên là những mảng đá nhấp nhô và một lối đi hình chữ L cắt ngang mặt hồ.
Cánh cửa tròn màu đen nổi bật trên nền đá bạc đánh dấu lối vào. Phía sau là không gian từng là một vùng đất mòn, cứng khô vì nắng mưa, trước khi được cải tạo và trồng lại rừng trong nhiều năm.

Trước khi có diện mạo hiện tại, nơi đây vốn là một hang đá tự nhiên trong lòng đồi. Công trình được gia cố để trở thành nơi ở, rồi một nhà hang khác được xây thêm trên ngọn đồi dốc phía trên.
Căn cũ nằm bên dưới, căn mới ở phía trên. Từ công trình mới có thể nhìn xuống không gian đã gắn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong một thời gian dài.
Căn nhà cũ gần như giữ lại cảm giác nguyên sơ của hang đá. Nền, bàn, tường và bậc thang đều tận dụng vật liệu tự nhiên, khiến không gian không tách khỏi địa hình vốn có.
Nhà hang mới xuất hiện với những thay đổi dễ nhận thấy hơn. Cửa dùng khung gỗ đen kết hợp kính, hiên có đèn chiếu sáng, nền cát được thay bằng thảm và bàn đá được thay bằng sofa gỗ có nệm.
Khi tiện nghi dừng lại trước cửa rừng
Nhưng sự thay đổi không đi quá xa. Đá vẫn xuất hiện ở thiết bị, bồn rửa mặt, tường và nền, trong khi cây xanh và địa hình tiếp tục bao quanh công trình.
Hai căn nhà cũng không đứng riêng biệt. Một lối đi trực tiếp nối chúng lại, tạo thành không gian liền kề giữa sườn đồi và khu rừng.

Không có tivi. Không có Wi-Fi. Nhiều thực phẩm như: khoai lang, mít, rau, thịt gà và thịt heo được trồng, nuôi hoặc chế biến ngay tại trang trại.
Cách sống ấy tồn tại song song với một thương hiệu đang mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế. Năm 2026, Trung Nguyên Legend đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển, từ lò rang cà phê rộng 2,8m² tại Buôn Ma Thuột ngày 16/6/1996.
M’Drắk, từ nhiều năm qua là một trong những không gian gắn với cuộc sống và sinh hoạt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ở đó, đá và cây rừng không chỉ tạo thành hình dáng công trình mà còn góp phần định hình nhịp sống.

Có thể nhìn căn nhà từ sự tương phản ấy: một bên là tốc độ mở rộng của một thương hiệu cà phê, bên kia là không gian gần như đứng ngoài nhịp sống công nghệ.
Nhà hang không loại bỏ hoàn toàn tiện nghi, nhưng cũng không để tiện nghi thay thế đá, cây xanh và địa hình. Hai nhà hang cho thấy sự kết hợp giữa vật liệu tự nhiên, địa hình và những tiện nghi được lựa chọn có giới hạn, tạo nên một không gian sống khác biệt giữa trang trại M’Drắk.
Bùi Hà (tổng hợp)