Vụ vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng tối 1/11 khiến dòng lũ bùn ào ạt tràn xuống khu dân cư, cuốn trôi ba người trong một gia đình. Người cha may mắn sống sót, song con gái 13 tuổi không qua khỏi, để lại nỗi đau xé lòng.

Tiếng nổ vang trong đêm và cuộc tháo chạy sinh tử

Tối 1/11, trận mưa lớn kéo dài khiến hồ nước trên dãy núi thuộc xã Tuy Phong, huyện Di Linh (Lâm Đồng) bất ngờ vỡ. Tiếng nổ đùng đùng vang vọng, mặt đất rung chuyển; khiến ông Lê Nguyễn Anh Kha (46 tuổi) lập tức linh cảm có điều chẳng lành.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Kha nằm gần suối Tân Lai; chỉ cách khoảng 25 m, thuận tiện cho việc trông rẫy. Khi nghe tiếng động mạnh, ông vội chạy ra ngoài kiểm tra và hoảng hốt phát hiện dòng nước đục ngầu; cuồn cuộn bùn đất đang đổ thẳng về hướng nhà. Ông nhanh chóng báo động cho vợ con rồi dắt xe máy chở cả hai chạy trốn. Tuy nhiên, xe vừa đi được hơn trăm mét thì gặp sình lầy; cả ba người ngã xuống và bị nước cuốn đi trong dòng lũ xiết.

Vỡ hồ nước trên núi cuốn trôi cả gia đình

Dòng nước dâng cao đến ngang ngực, đẩy người cha trôi đi trước, hai mẹ con theo sau. Ông Kha kể: “Trôi được chừng 200 m, toàn thân tôi ngập trong bùn; chỉ còn biết vùng vẫy tìm chỗ bám.” Với bản năng sinh tồn, ông cố gắng chụp lấy cành cây dọc suối; song nước quá mạnh khiến cây gãy, kéo cả người ông đi tiếp.


Không bỏ cuộc, ông lại với tay bám vào cành cây khác, dồn hết sức leo lên bờ. Trong đêm tối, ông tìm nơi trú tạm trên giàn sắt của căn nhà bỏ hoang, liên tục kêu cứu. Khoảng 15 phút sau, khi nước bắt đầu rút, ông nghe thấy tiếng kêu yếu ớt ở gần khu vườn xoài ven suối. Chạy đến nơi, ông thấy vợ đang bám chặt vào thân cây, kiệt sức nói: “Con mất rồi anh ơi.”

Vỡ hồ nước trên núi: Cuộc tháo chạy bất thành của gia đình ở Lâm Đồng
Nhiều xe máy và tài sản của người dân bị hư hong do bùn đất vùi lấp (Ảnh: VnExpress)

Nỗi đau sau thảm họa

Người vợ kể, khi bị nước cuốn đi, con gái út – em Lê Thị Bích Thảo (13 tuổi) – vẫn cố nắm chặt tay mẹ; nhưng dòng nước dữ khiến hai mẹ con dần tách nhau ra. Sau khi được cứu hộ đưa lên bờ, vợ chồng ông Kha cùng người dân đã thức trắng đêm tìm kiếm con dọc triền suối.

Đến rạng sáng 2/11, thi thể cháu bé được tìm thấy gần vườn xoài, cách nhà khoảng 600 m. Ông Kha thất thần, ôm con trong nước mắt, không thể tin tai họa ập đến chỉ trong khoảnh khắc. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương kiểm tra toàn bộ khu vực hồ chứa; xác định nguyên nhân vụ vỡ hồ và lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân sống ở hạ lưu.

Theo: VnExpress