Tuổi thơ xưa là những ngày tháng tuyệt đẹp, nơi mà mỗi đứa trẻ được sống trong vòng tay của thiên nhiên, tự do khám phá thế giới xung quanh mà không sợ nghịch bẩn hay bị bó buộc bởi áp lực học hành.

Đó là khoảng thời gian mà sức đề kháng của trẻ nhỏ cũng được rèn luyện một cách tự nhiên nhờ việc tiếp xúc nhiều hơn với đất trời, cây cỏ và những trò chơi dân gian đầy ắp kỷ niệm.

Tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên

Những ai từng lớn lên ở vùng quê chắc hẳn vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được chạy chân trần trên bãi cỏ xanh mướt, ngâm mình dưới dòng nước mát lành của con sông nhỏ hay trèo lên những cành cây hái trái chín mọng. Thiên nhiên không chỉ là một sân chơi rộng lớn mà còn là người thầy dạy cho trẻ con biết về thế giới xung quanh một cách sinh động nhất.

Hồi đó, chẳng ai sợ nghịch bẩn. Trẻ con có thể lấm lem bùn đất khi lội ruộng bắt cá, chơi những trò chơi ngoài trời từ sáng đến chiều mà không lo lắng về quần áo dính bẩn hay phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Chính sự gần gũi với thiên nhiên ấy giúp trẻ em thời xưa có một tuổi thơ đầy màu sắc, tự do phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuổi thơ xưa – Ký ức không phai nhòa

Tuổi thơ xưa – không áp lực học tập

Khác với trẻ em ngày nay, tuổi thơ xưa không bị áp lực bởi hàng tá bài tập về nhà; lớp học thêm hay những kỳ thi căng thẳng. Khi tan học, lũ trẻ có thể rủ nhau ra đồng thả diều; chơi trốn tìm giữa những rặng cây hay đơn giản là cùng nhau ngồi bên bờ sông kể chuyện. Không có điện thoại thông minh, không có Internet; chỉ có những tiếng cười giòn tan vang vọng khắp xóm làng.

Chính sự thoải mái này giúp trẻ nhỏ thời đó phát triển khả năng tư duy sáng tạo; không bị gò bó bởi một lịch trình cứng nhắc. Những trò chơi như ô ăn quan, bắn bi, nhảy dây không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp rèn luyện sự khéo léo; tinh thần đồng đội và khả năng tư duy logic một cách tự nhiên.

Sức đề kháng tốt hơn nhờ tiếp xúc với thiên nhiên

Một điều dễ nhận thấy là trẻ em ngày xưa ít khi bị ốm vặt như trẻ em hiện đại. Điều này phần lớn đến từ việc chúng thường xuyên tiếp xúc với môi trường tự nhiên; giúp hệ miễn dịch phát triển mạnh mẽ hơn. Những đứa trẻ ngày ấy có thể đi chân đất mà không sợ đau, có thể nghịch nước mưa mà không lo cảm lạnh; hay chơi ngoài trời hàng giờ liền mà không bị mệt mỏi.

Ngày nay, trẻ nhỏ sống trong môi trường quá sạch sẽ; ít khi được tiếp xúc với đất, cỏ hay không khí tự nhiên. Việc quá bảo vệ trẻ khỏi vi khuẩn và bụi bẩn đôi khi lại khiến hệ miễn dịch của trẻ yếu đi, dễ bị bệnh hơn. Trong khi đó, những đứa trẻ ngày xưa dù lấm lem bùn đất nhưng lại rất khỏe mạnh; ít khi bị dị ứng hay các bệnh về đường hô hấp.

Tuổi thơ xưa với những trò chơi dân gian, những kỷ niệm không thể phai

Nếu hỏi bất kỳ ai từng trải qua tuổi thơ xưa; họ chắc chắn sẽ nhớ về những trò chơi dân gian đã gắn bó với mình suốt một thời thơ ấu. Đó là những buổi chiều chạy dài trên cánh đồng bắt châu chấu; là những ngày hè cùng nhau nhảy dây, bắn bi, đá cầu. Những trò chơi này không chỉ giúp trẻ vận động; mà còn rèn luyện sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng giao tiếp.

So với những trò chơi điện tử ngày nay; những trò chơi dân gian có tác động tích cực hơn rất nhiều. Trẻ không chỉ học cách hòa nhập với bạn bè, phát triển kỹ năng làm việc nhóm; mà còn biết cách tự tạo niềm vui cho chính mình mà không cần đến công nghệ.

Tuổi thơ xưa – Ký ức không phai nhòa

Bài học từ thiên nhiên – trường học lớn nhất của trẻ nhỏ

Thiên nhiên không chỉ là sân chơi mà còn là một người thầy vĩ đại. Trẻ em ngày xưa không cần những bài giảng lý thuyết khô khan về thế giới tự nhiên; bởi chúng có thể tự mình quan sát và trải nghiệm. Những cánh diều bay cao dạy chúng về gió, những vũng nước sau cơn mưa giúp chúng hiểu về sự bốc hơi; những cánh đồng lúa chín vàng là bài học trực quan nhất về nông nghiệp.

Tất cả những điều đó tạo nên một tuổi thơ đáng nhớ; nơi mà sự tò mò được nuôi dưỡng theo cách tự nhiên nhất. Không có gì tuyệt vời hơn khi trẻ được học thông qua trải nghiệm; thay vì chỉ ngồi trong lớp với những cuốn sách giáo khoa dày đặc chữ.

Ký ức tuổi thơ xưa là một kho báu vô giá mà những ai từng trải qua đều trân trọng. Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng lấy đi không ít giá trị truyền thống; việc cho trẻ em cơ hội gần gũi với thiên nhiên là điều vô cùng quan trọng.

Để thế hệ tương lai có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc như chúng ta ngày xưa; hãy tạo cho các em một tuổi thơ thực sự đúng nghĩa – một tuổi thơ có cỏ cây, bùn đất; trò chơi dân gian và những ký ức đẹp không bao giờ phai.