Tết không chỉ là sự khởi đầu, mà còn là thời khắc thiêng liêng để người Việt gìn giữ truyền thống. Nhưng thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – những điều từng được xem là bất di bất dịch trong nếp sống dân gian – nay đang dần bị lãng quên, nhường chỗ cho sự tiện nghi và hiện đại hóa

Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Khi mỗi điều nhỏ là một triết lý sống

Từ bao đời nay; người Việt vẫn tin rằng ba ngày đầu năm là thời khắc “mở cổng trời”, là khi lộc khí giao hòa; vận mệnh được gieo mầm. Vì thế; từng lời ăn tiếng nói, từng hành vi trong nhà – Dù là nhỏ nhất – Dều được cân nhắc, giữ gìn. Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết không đơn thuần là mê tín; mà là cách tổ tiên ta tạo nên sự hòa thuận trong gia đạo; gieo điều lành cho năm mới.

Trong ký ức của nhiều thế hệ, sáng mồng Một Tết là lúc cả nhà tề tựu trong không khí trang nghiêm. Không ai được quét nhà; càng không được đổ rác – Vì sợ “quét mất lộc”, “xua đi may mắn”. Nếu buộc phải dọn; người ta chỉ quét nhẹ nhàng rồi tụ rác vào một góc; chờ qua ngày mới hốt bỏ. Đó không chỉ là sự kiêng cữ; mà là tấm lòng trân trọng điều tốt lành đã gõ cửa đầu năm.

Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Khi mỗi điều nhỏ là một triết lý sống
Khi thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Dần trở nên lạ lẫm (Ảnh inertnet).

Một thói quen trong ngày Tết nữa từng được gìn giữ nghiêm ngặt là việc con gái không được đi chúc Tết hay sang nhà người khác vào sáng mồng Một. Phải đợi đến khi nhà đã có người xông đất; các cô mới được phép bước chân sang nhà khác. Người xưa quan niệm; con gái đi xông nhà đầu năm dễ đem theo vía dữ; làm ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Điều đó không mang nghĩa phân biệt,;mà là sự cẩn trọng, mong cầu mọi sự đầu xuân được tròn vẹn, yên hòa.

Khi thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Dần trở nên lạ lẫm

Nhịp sống hiện đại với những tiện ích mới khiến nhiều phong tục Tết dần mai một. Giữa phố xá đông đúc và lối sống gấp gáp, những điều từng là “kỵ” ngày Tết nay đã trở thành chuyện thường. Có người vẫn quét nhà sáng mồng Một vì sợ bề bộn; có cô gái trẻ vô tư sang chúc Tết họ hàng từ sớm mà không để ý đến “vía”, “lộc”. Câu chuyện kiêng cữ ngày Tết giờ đây; với một bộ phận giới trẻ,;thậm chí còn bị xem là lỗi thời, rườm rà.

Nhiều gia đình không còn giữ được không khí trang nghiêm đầu năm. Lời răn “đầu năm đừng to tiếng”, “đừng sát sinh”, “đừng làm vỡ đồ” dường như bị cuốn trôi trong những cuộc vui bất tận. Có nơi, ngày Tết trở thành dịp để tất bật đi du lịch; mua sắm, check-in… mà quên đi nén nhang thắp cho tổ tiên hay lời chúc mộc mạc dành cho cha mẹ.

Sự lãng quên này không chỉ là mất đi vài nghi thức. Nó còn là sự rạn nứt vô hình giữa thế hệ hôm nay với nếp nhà truyền thống – Nơi từng giữ gìn đạo lý, sự cẩn trọng và lòng tôn kính đối với trời đất và ông bà.

Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Khi mỗi điều nhỏ là một triết lý sống
Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Lớp văn hóa cần được gìn giữ (Ảnh internet).

Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết – Lớp văn hóa cần được gìn giữ

Không ai phủ nhận vai trò tích cực của sự đổi mới. Nhưng giữa hiện đại, vẫn cần những khoảng lặng để con người tìm về nguồn cội. Những thói quen kiêng kỵ ấy – Tuy mộc mạc – ;ại là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt với nha;, là “mật mã văn hóa” đã được truyền đời qua bao sóng gió lịch sử.

May mắn thay, vẫn còn những mái nhà quê nhỏ, nơi bà vẫn rón rén dặn cháu: “Mồng Một đừng quét nhà con ạ”, nơi mẹ chuẩn bị sẵn ấm trà ngon cho người xông đất; nơi trẻ nhỏ được dạy cách nói lời chúc đầu năm trước khi nhận phong bao lì xì. Chính những gia đình ấy đang gìn giữ phần hồn thiêng liêng của Tết Việt.

Gìn giữ thói quen trong ngày Tết không phải là sống trong quá khứ. Đó là cách ta chọn lựa để sống chậm lại; sống sâu hơn, sống có ý thức và gắn bó với cội nguồn dân tộc. Mỗi nếp xưa, mỗi lời răn đầu năm; đều là tấm gương phản chiếu một nếp nghĩ văn hóa: sống thuận thiên, thuận tình,;thuận lòng người.

Thói quen kiêng kỵ trong ngày tết – Là khởi đầu một năm sống tử tế

Hơn cả những điều kiêng kỵ, Tết là dịp để người Việt tự làm mới mình trong suy nghĩ, hành xử và đạo lý. Thói quen kiêng kỵ trong ngày Tết dạy con người sống có chừng mực; giữ lòng tốt, giữ sự thanh sạch cả trong lời nói lẫn hành động. Đó là khởi đầu của một năm sống tử tế.

Hãy giữ lấy những điều cũ – Không phải vì chúng xưa, mà vì chúng đẹp. Giữ không gian đầu năm được yên lành, giữ lời nói đầu xuân nhẹ nhàng, giữ chổi quét lộc nằm yên nơi góc nhà, giữ tiếng cười đầu năm không chen lẫn cãi vã. Bởi đôi khi; chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến cả năm trở nên đủ đầy hơn.