Người cha quê Nghệ An về quê lo hậu sự cho con gái bị tai nạn giao thông. Đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM), anh đã bật khóc và được một vị khách giúp đỡ tấm vé hạng thương gia để kịp về nhìn con lần cuối.

Dốc hết tiền túi để mua vé máy bay

Báo Thanh Niên cho biết, tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 17/4, anh Trần Văn Hải, 47 tuổi, ở Nghi Lộc, Nghệ An đã khóc và nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ mua vé. Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay, và cũng là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời anh. Cách Sài Gòn gần 1.500 km, con gái anh bị tai nạn giao thông vừa qua đời.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, anh Hải cho hay, cùng ngày đi làm ở Bình Dương; anh nhận được tin rằng hai con gái sinh đôi của anh là T.T.H. và T.T.T., học lớp 12; bị tài xế xe vận chuyển gas tông phải khi đang đi bộ đến trường. Hậu quả, T. bị gãy chân, phải nhập viện cấp cứu; còn H. thì tử vong.

Anh Hải rụng rời chân tay, cuống cuồng vội vã nhanh chóng xin phép ông chủ cho về quê. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất anh đã mua một vé máy bay trị giá hơn 2 triệu và khởi hành lúc 20h50′.

Tấm vé thương gia nặng lòng chiều thứ 7

Tại phòng chờ, anh Hải ăn một ít bánh mì và chờ lên máy bay. Bất giác anh bật khóc khi nhớ đến con gái thì có một người đàn ông đến hỏi thăm. “Anh ấy hỏi tại sao lại khóc thì tôi kể lại sự việc. Một đứa con mất, đứa còn lại gãy chân nhưng không về được ngay. Sau đó, chú ấy yêu cầu nhân viên đổi vé cho tôi”, anh cho biết.

Để bay sớm hơn, khách hàng phải mua vé mới của hãng hàng không khác. Vào thời điểm đó, một vị khách trong phòng chờ đã quyết định hỗ trợ miễn phí vé hạng thương gia mới với giá 3,6 triệu đồng cho anh công nhân để được về nhà càng sớm càng tốt.

Tấm vé thương gia nặng lòng chiều thứ 7 giúp người cha về nhìn mặt cô con gái sinh đôi lần cuối...
Ảnh tấm vé thương gia nặng lòng chiều thứ 7 (nguồn: báo Thanh Niên)

“Tôi cũng không rõ mọi người làm như thế nào; nhưng sau đó tôi được nhân viên hướng dẫn hoàn thành thủ tục cho bay ở một hãng hàng không khác vào lúc 18h30′. Do trời hôm đó mưa nên tôi vẫn phải chờ 1 tiếng mới được bay”, anh Hải nói.

Biết được hoàn cảnh của anh Hải, một số nhân viên hàng không đã hỗ trợ anh một ít chi phí đi đường. Khi anh mở ví chỉ còn vài trăm nghìn. Ai cũng nghĩ chắc anh đã gom hết tiền mua vé máy bay từ trước để được bay về nhanh nhất.

“Nhờ các nhân viên hãng hàng không; người dân ở sân bay mà tôi được lên máy bay về lo hậu sự cho con. Ơn này, tôi chẳng biết lấy gì đền đáp”, anh xúc động nói.

Anh Hải đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái 19 tuổi

Đến khoảng 21h30′ ngày 17/4, anh Hải về tới nhà. Khi nhìn thấy con gái nằm đó, anh chết lặng và không thể ngăn được nước mắt. Người vợ thương con ngất xỉu, sức khỏe kém được bác sĩ tiêm thuốc trợ sốc và trợ tim.

Sau khi lo hậu sự cho con xong, anh Hải cho biết, gia đình có 3 con gái, cháu út năm nay học lớp 4. Còn hai tháng nữa là học xong lớp 12. Mấy hôm trước, H. còn nói với anh Hải khi nào tốt nghiệp xong sẽ theo bố vào Nam học nghề nấu ăn. “Giờ con mất rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi không sống nổi nữa”, anh bật khóc.

Tấm vé thương gia nặng lòng chiều thứ 7 giúp người cha về nhìn mặt cô con gái sinh đôi lần cuối...
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hải vào Bình Dương làm công nhân kiếm tiền lo các con ăn học

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh H. rất khó khăn. Vợ anh là chị Sơn ở nhà làm ruộng, làm vườn, thỉnh thoảng nhận thuê bốc gạch. Nhiều năm qua, anh vào Bình Dương kiếm tiền, cố gắng chắt chiu, gửi về để lo cho các con ăn học. Chỉ vào dịp Tết, anh mới về nhà sum họp cùng vợ và 3 con.

Các em còn cả tương lai phía trước nhưng giờ đây đau xót quá

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Bà Nguyễn Thị Nhung, BTĐ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết hoàn cảnh gia đình anh Hải rất khó khăn: “Chồng làm ăn xa, còn vợ ngày trước có làm ruộng; nhưng giờ bốc vác gạch lưu động cho một công ty gần nhà. Khi có ai mua gạch chị ấy sẽ bốc xếp lên xe, sau đó đi cùng xe đến nơi nhận; chuyển hết gạch xuống mới được về”.

Theo lời BT đoàn, từ ngày đi học, 2 chị em sinh đôi H. và T. đều đi bộ đến trường, luôn đi bên lề, nhưng không hiểu sao ngày hôm đó lại không may gặp nạn. “Biết nhà khó khăn, bố mẹ vất vả nên cả hai em chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Đến đi học cũng đi bộ chứ chẳng đòi phải có xe đạp hay đạp điện”, bà Nhung cho hay.

Tấm vé thương gia nặng lòng chiều thứ 7 giúp người cha về nhìn mặt cô con gái sinh đôi lần cuối...

Được biết, ở trường 2 con gái nhà anh Hải đều học khá giỏi. “Sắp tới, các em sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp rồi xét tuyển vào Đại học; còn cả tương lai phía trước nhưng giờ đây đau xót quá”, đại diện địa phương chia sẻ.

Vợ anh Hải sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình dựa vào đồng lương công nhân của chồng. Ngày 19/4, sau khi lo xong đám tang cho người con gái thứ; anh Hải lại phải tất bật vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An túc trực bên cô con gái đầu đang nằm điều trị tại đây. Do vết thương khá nặng cần phải phẫu thuật; vợ chồng anh đang phải chạy vạy để lo tiền cứu con.