Hai em Hoàng Văn Lương Bảo và Trần Lê Đại Thành là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gio Châu (H. Gio Linh, Quảng Trị) nhặt được 29,5 triệu đồng ở trường nên báo với cô chủ nhiệm để tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Theo Vnexpress, sáng 27/4, Bảo và Thành đến trường rất sớm và đã nhặt được xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thị Mùi đến lớp; hai em đã giao số tiền này để tìm trả lại người đánh rơi. Nhà trường đã nhanh chóng đăng thông báo trong nhóm của phụ huynh để tìm trả lại cho người mất.

Vào 8h cùng ngày, tại phòng học lớp 1B, cô Nguyễn Thị Mùi cùng các học sinh đã chứng kiến hai em Bảo và Thành trao trả lại số tiền 29,5 triệu đồng mà anh Võ Trung Thành đã đánh rơi.

Sau đó cô Mùi đã đề xuất nhà trường khen thưởng hai em Bảo và Thành.

Hai học sinh lớp 1 được cô giáo khen thưởng (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Theo Thanh Niên, anh Thành cho biết, sau khi đưa con đến lớp; anh đã đi nhiều nơi nên không biết số tiền đã đánh rơi ở đâu. Khi giáo viên thông báo trong nhóm phụ huynh ai làm rơi tiền thì tới nhận. Anh vui sướng và bất ngờ về hai em học sinh: “Các em thật tuyệt vời, rất đáng biểu dương”.

Xem thêm bài viết về các em học sinh: