Những dòng cảm xúc từ quá khứ tràn về, chị ngẫm nghĩ về cuộc đời mình và rồi tự hỏi: “Điều gì thật sự làm cho phụ nữ hạnh phúc?”

Những ngày tháng cuối thu, khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây già cỗi và chút hoài niệm về quá khứ, Du Quyên thường ngồi bên tách trà, nhìn xa xăm. Đôi lúc, ánh mắt chị như chìm trong dòng hồi tưởng, những dòng cảm xúc từ quá khứ tràn về; cuốn chị vào những năm tháng đã qua – một hành trình dài với biết bao thăng trầm. Chị ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, về những điều từng làm cho chị vui vẻ; và rồi tự hỏi: “Điều gì thật sự làm cho phụ nữ hạnh phúc?”

Điều gì làm cho phụ nữ hạnh phúc ?

Hồi ấy, chị Hà là một cô giáo trẻ, tràn đầy nhiệt huyết với nghề; say mê văn chương và những triết lý sâu sắc về cuộc sống. Chị tin rằng, người phụ nữ hạnh phúc là người biết cống hiến cho lý tưởng, xây dựng sự nghiệp bền vững. Chị từng tự hào vì đã chọn được con đường đi cho mình; cảm nhận niềm vui mỗi khi đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò. Cuộc sống dường như êm đềm và đầy hứa hẹn.

Nhưng rồi, một biến cố thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời chị. Ngày chị cùng chồng đi công tác nước ngoài, rời xa quê hương và sự nghiệp thân thương; chị cảm thấy như bị bứt khỏi cội rễ của mình. Những tháng ngày ở đất khách, dù được sống bên chồng; nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, chị vẫn cảm thấy thiếu vắng. Chị bắt đầu nhận ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến: Hạnh phúc không chỉ là sự nghiệp hay thành công cá nhân. Hạnh phúc cũng là sự đồng hành, là tình yêu và sự sẻ chia trong cuộc sống gia đình. Những bữa cơm tối bên nhau, những buổi sáng thức dậy cạnh người thương – những điều nhỏ nhặt ấy trở thành nguồn an ủi; giúp chị tìm lại chính mình trong một môi trường mới mẻ và xa lạ.

Năm năm sau, khi trở về quê hương, chị không quay lại nghề giáo mà rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác. Chị tham gia vào lĩnh vực đào tạo trong các chuỗi bán hàng đa cấp. Tại đây, cái tên “Du Quyên” của chị nổi tiếng với những bài diễn thuyết, những buổi chia sẻ đầy nhiệt huyết. Chị gặt hái được nhiều thành công, nhưng trong ánh hào quang ấy, có những đêm dài chị trằn trọc. Có những lúc đứng trước hàng ngàn người hâm mộ; nhưng khi trở về căn phòng vắng lặng, chị tự hỏi: “Đây có thực sự là hạnh phúc không?”

Hạnh phúc không nằm ở đỉnh cao sự nghiệp

Tiền bạc, danh vọng, sự công nhận của mọi người – tất cả đều có; nhưng sao trong lòng chị vẫn thấy trống trải? Chị nhớ về những tháng ngày bình dị trước đây, khi chị còn là cô giáo với những buổi chiều thảnh thơi ngồi đọc sách; lặng nghe tiếng gió lùa qua khung cửa. Chị nhớ về những lần cùng chồng và con quây quần bên nhau, không phải với những kế hoạch kinh doanh lớn lao; mà chỉ là những câu chuyện đời thường, những nụ cười hồn nhiên.

Gần một thập kỷ sau, chị chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, một con đường mới với nhiều thử thách. Chị chứng kiến không ít lần thất bại, nhưng cũng có những thành công vang dội. Những chuyến đi công tác xa nhà, những đàm phán căng thẳng; chị đã học được cách đối mặt với khó khăn bằng sự kiên cường. Tuy nhiên, càng đi xa trên con đường ấy, chị lại càng nhận ra rằng “hạnh phúc không nằm ở đỉnh cao sự nghiệp”. Thành công hay thất bại, tất cả rồi cũng qua. Điều còn lại, điều làm cho chị cảm thấy bình yên thật sự; là những khoảnh khắc giản dị mà chị từng vô tình bỏ qua.

Điều gì làm cho phụ nữ hạnh phúc ?

Chị nhớ về những ngày cuối tuần, khi cả gia đình ngồi lại bên nhau; cùng ăn bữa cơm ấm cúng, tiếng cười nói rộn ràng. Những đứa cháu nhỏ ríu rít chơi đùa trong sân vườn, ánh mắt của chúng trong veo, không chút lo toan. Đó mới là kho báu mà cuộc đời mang đến cho chị; và chị nhận ra rằng: Hạnh phúc nội tại thật sự đến từ lòng vị tha; từ tình yêu thương, từ sự gắn kết với xung quanh.

Hạnh phúc thực sự đến từ sự chấp nhận và sống thật với cảm xúc của mình

Giờ đây, khi đã trải qua nhiều biến cố và có trong tay những kinh nghiệm quý giá; chị quyết định dành phần còn lại của cuộc đời để chia sẻ với mọi người; nhất là với những phụ nữ trẻ đang mải mê tìm kiếm thành công và hạnh phúc. Chị bắt đầu viết chia sẻ về hành trình của mình, về những bài học chị đã chiêm nghiệm. Trong những dòng chữ hoài cổ, chị muốn gửi gắm thông điệp rằng: hạnh phúc của phụ nữ không phải là điều gì to lớn hay xa xôi. Nó nằm trong từng khoảnh khắc nhỏ bé mà ta có thể nắm bắt ngay trong hiện tại; trong vòng tay yêu thương của gia đình, trong sự an nhiên của tâm hồn khi biết sống vì chính mình.

Chị Phan Thị Thu Hà, một giáo viên dạy văn với hơn mười năm kinh nghiệm, rồi theo chồng đi công tác ngoại giao ở nước ngoài. Sau năm năm trở về, chị bước chân vào lĩnh vực đào tạo trong các chuỗi bán hàng đa cấp, nơi chị nổi danh với tên gọi “Du Quyên”. Gần một thập kỷ sau, chị chuyển hướng sang làm dự án và đầu tư bất động sản. Trải qua nhiều thăng trầm với cả thất bại lẫn thành công vang dội, chị quyết định dành quãng thời gian còn lại để chia sẻ những bí quyết sống quý báu với mọi người.

Khi nhìn lại cuộc đời mình, Du Quyên không còn thấy nuối tiếc hay hối hận. Mỗi biến cố, mỗi chặng đường đã qua đều là những mảnh ghép quan trọng giúp chị tìm ra câu trả lời cho chính mình: Hạnh phúc thực sự đến từ sự chấp nhận; từ việc buông bỏ những tham vọng quá lớn và sống thật với cảm xúc của mình.

Nơi phòng khách, chị khẽ mỉm cười nhìn những đứa cháu đang chơi đùa. Trong lòng chị giờ đây là sự bình yên, bởi chị đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất đời mình: Điều gì làm cho phụ nữ hạnh phúc? Chị biết rằng, đó là khi ta biết trân trọng những gì mình đang có, yêu thương và sống hết mình với hiện tại.

Hạnh phúc, đôi khi, chỉ đơn giản là sự hiện diện của tình yêu và lòng biết ơn. Và đó cũng chính là bí mật mà chị Hà muốn chia sẻ với những người phụ nữ đang tìm kiếm con đường hạnh phúc của riêng mình.