Khi biết phụ nữ vùng cao nửa tháng không bán được hàng, ông Đoàn Ngọc Hải đã mua mang về thủ đô, chỉ trong vòng 15 phút là bán hết xe hoa quả.

Báo Tiên Phong đưa tin, sáng 11/6, ông Đoàn Ngọc Hải đứng bán dứa, dưa, ngô trên phố Hàng Dầu (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là số hoa quả ông bán giúp những người phụ nữ dân tộc khi biết không bán được.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Xe hoa quả của ông Hải được nhiều người dân ủng hộ

Ngay sau khi mở bán, nhiều người qua đường đã dừng lại mua trái cây của ông Hải. Không chỉ đến mua trái cây ủng hộ; một số người dân còn mang theo sữa tươi; sữa đặc để nhờ ông Hải chuyển lên vùng cao cho trẻ em nghèo.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Chia sẻ với phóng viên, ông Hải cho biết ông vừa có chuyến lên huyện Mộc Châu (Sơn La) thăm một em nhỏ mắc bệnh ung thư máu. Hai lần trước; ông Hải đưa cháu bé này từ Hà Nội lên Sơn La và ngược lại để khám và lấy thuốc.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Ngày 9/6, ông Hải về Hà Nội, trên đường đi ông ghé vào dừng nghỉ ở một quán dứa ven đường tại huyện Mường Chà (Điện Biên). Trao đổi với ông Hải; những người phụ nữ bán hàng ở đây cho biết, nửa tháng nay họ không bán được hàng do dịch COVID-19 nên vắng khách.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Sau khi nghỉ ngơi, ông Hải tiếp tục lái xe trở về Hà Nội. Tuy nhiên, đi được khoảng 10km; ông Hải quay xe lại để thu mua hết số dứa mang về Hà Nội bán lấy tiền giúp đỡ họ.

Số tiền lãi bán hoa quả được ông Đoàn Ngọc Hải đưa vào quỹ từ thiện

Theo ông Hải; ông đã bỏ ra 500.000 đồng để mua toàn bộ số dứa cho những người bán hàng ven đường. Trái lớn người dân bán 5.000 đồng, trái nhỏ 4.000 đồng. Khi về Hà Nội, ông sẽ bán lại với giá như vậy cho người dân. Toàn bộ số tiền thu được từ việc hoa quả sẽ được chuyển vào quỹ vì đồng bào.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Ông Hải cho biết, ông không chỉ mua dứa giúp bà con mà trên đường về ông còn mua thêm dưa chuột giúp một bà già và ngô giúp một phụ nữ Dao đỏ.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Ông Hải nói: “Sau 15 phút bán hàng ở Hà Nội, tôi đã bán được xe hàng dứa; dưa chuột và ngô. Số vốn tôi bỏ ra là 720.000 đồng và số tiền tôi thu lại là 4.750.000 đồng. Đây là chuyến đi buôn có lãi ”.

Người dân Hà Nội đến mua dứa, dưa chuột, ngô của anh Đoàn Ngọc Hải.
Ảnh chụp màn hình tienphong.vn

Sở dĩ ông Hải bán được nhiều tiền như vậy là do người dân hỗ trợ thêm cho ông. Toàn bộ số tiền đó được ông Hải gửi vào quỹ Vì đồng bào.