Mới đây, tờ Tribunnews đưa tin về trường hợp một nữ y tá đang mang thai đã qua đời khi không may lây nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh những người mặc đồ bảo hộ đẩy chiếc quan tài ra khu vực sảnh bệnh viện. Khi quan tài được đẩy ra ngoài, người chồng đã không kìm được nước mắt. Anh suy sụp đau đớn đứng cạnh linh cữu của vợ, trong khi nhân viên y tế ở bên cạnh không ngừng vỗ vào vai anh an ủi.

Cũng theo Tribbun News, bệnh nhân qua đời trong clip là nữ y tá Ismatul Maula Ulyah, làm việc tại bệnh viện Cibitung Medika ở Bekasi, Tây Java. Cô đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quá trình chăm sóc cho các bệnh nhân và đã không qua khỏi.

Ảnh chụp video

Nhận được tin sét đánh, chồng của nữ y tá là Syahroni đã nhanh chóng đến bệnh viện để nhìn mặt vợ lần cuối. Mặc dù đã rất cố kìm nén cảm xúc song khi quan tài được đẩy ra, anh Syahroni chỉ biết ngồi xuống khóc nức nở.

Cũng theo Tribbun News, Ismatul bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của người nhiễm Covid-19 từ giữa tháng 6/2021, cô bị khó thở dữ dội, sổ mũi và sốt. Lúc này, nữ y tá còn đang mang thai 7 tháng nên tình trạng vô cùng nguy hiểm. Dù đã được nỗ lực cứu chữa nhưng nữ y tá cuối cùng đã không chiến thắng được căn bệnh quái ác

Chia sẻ với truyền thông, người chồng đau đớn kể lại: “Trước hôm cô ấy mất, tôi có gọi điện thoại và bảo vợ hãy mạnh mẽ lên. Vợ tôi căng thẳng khi không cảm nhận được cử động của em bé, sau đó một giờ thì cô ấy bảo rằng, con chúng ta lại nghịch ngợm nữa rồi. Đến tối thì vợ tôi nói đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, không ngờ hôm sau lại ra đi”.

Ismatul và chồng (ảnh chụp màn hình Yan).

Anh cho hay “Vợ tôi là một nhân viên y tế và là một anh hùng cứu người. Cô ấy đang mang thai, nhưng phải tiếp tục làm việc vì đó là nhiệm vụ của nhân viên y tế. Em là anh hùng cứu người, nhưng lại không thể cứu được mình”

Từ Khóa: