Ở tuổi 70, NSND Hương Dung chọn cuộc sống giản dị tại căn nhà nhỏ sau khi trải qua thời gian dài điều trị biến cố dọa đột quỵ nguy hiểm.

NSND Hương Dung và những nốt lặng phía sau màn ảnh.

Nghệ sĩ Hương Dung vốn nổi danh qua vai diễn vợ Thứ trưởng trong phim “Chạy án”, một bộ phim kéo dài gần một năm với mức cát-xê 82 triệu đồng vào thời điểm năm 2005. Dù con số này không thấp, nhưng sau khi trừ các chi phí trang phục và xăng xe đã ứng trước, số tiền thực nhận khi kết thúc vai diễn chỉ còn vài triệu đồng. Sự nghiệp của bà gắn liền với những vai diễn phụ nữ quyền lực, sắc sảo, nhưng thực tế bà đã xin nghỉ hưu sớm từ năm 39 tuổi để lo toan kinh tế gia đình.

Thời điểm đó, do lương diễn viên quá thấp và chồng là bộ đội nghỉ hưu, bà phải làm thêm đủ nghề từ lồng tiếng, bán đồ ăn đến kinh doanh quán cà phê và tự đi giao hàng để nuôi con. Dù xuất thân từ sân khấu và có khả năng diễn đa dạng các loại vai từ chính diện đến phản diện, bà luôn nỗ lực làm mới mình để không bị đóng khung trong một màu sắc duy nhất. Hiện nay, do thường xuyên sang Australia thăm người thân và không theo kịp tốc độ làm phim nhanh của truyền hình, bà ít xuất hiện hơn nhưng vẫn tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng tại địa phương.

Bà chia sẻ quan điểm rằng nghệ sĩ phải nỗ lực trong từng vai diễn để vượt qua cái bóng của chính mình, đặc biệt là ở mảng đài từ vốn là lợi thế của diễn viên sân khấu. Dù nổi tiếng với hình ảnh ghê gớm trên phim, ngoài đời bà tự nhận mình là người sống nặng về tình cảm, hiền lành và không thích va chạm hay lên mặt với bất kỳ ai. Sự nghiệp của bà trải dài qua nhiều bộ phim hình sự và chính luận nổi tiếng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ.

Sức khỏe và sự thay đổi trong quan niệm sống của nữ nghệ sĩ.

Tháng 7/2024, nghệ sĩ Hương Dung trải qua một biến cố lớn khi bị dọa đột quỵ vào lúc 4h sáng do mất ngủ kéo dài và suy nghĩ nhiều. Bà bị xây xẩm mặt mũi, chân tay mất cảm giác và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng nguy cấp. Sau đó, bà phải duy trì uống thuốc điều trị chống đông máu suốt 8 tháng, một quá trình đầy khó khăn khi cơ thể dễ bị bầm tím và chảy máu khó cầm.

Sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn nhờ chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt do các con thiết lập, bao gồm việc đi ngủ đúng giờ và hạn chế dùng điện thoại. Bà không còn phải dùng thuốc điều trị đột quỵ mà chỉ bổ sung thực phẩm chức năng để hỗ trợ não, gan và mắt sau khi được chẩn đoán bị nhồi máu não do tắc động mạch cảnh. Từ khi bước sang tuổi 70, bà nhận thấy sức khỏe không còn bền bỉ như trước nên đã chủ động điều chỉnh khẩu phần ăn và lối sống để giữ cơ thể nhẹ nhõm.

Hiện tại, bà đang sống trong căn nhà rộng 47m2 tại quận Long Biên với mức lương hưu 9 triệu đồng mỗi tháng và không có tài sản đất đai tích lũy. Bà hài lòng với cuộc sống đơn giản, dành thời gian chăm sóc thú cưng và tận hưởng sự yên bình bên hàng xóm thân thiện thay vì sự xô bồ của phố thị. Những lúc buồn phiền, bà thường tìm sự an ủi khi trò chuyện cùng chó mèo hoặc dồn tâm sức vào việc dàn dựng các chương trình cộng đồng.

Theo: Báo Dân trí