Vừa qua, thông tin từ điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An) đã dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng khi một giám thị bị phản ánh có lời lẽ thiếu tế nhị, khiến thí sinh hoang mang. Dưới đây là toàn cảnh sự việc cùng phản hồi của nhà trường và dư luận.
- Bốn người trong một gia đình nhập viện do ngộ độc nấm rừng tự hái ở lạng sơn
- Chấn động Trung Quốc: Du khách nhảy vào phá đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng
- Vụ hành hung gây chấn động Hà Tĩnh: Giám đốc kéo người đến đánh nhân viên đòi nợ
Xem nhanh
Phát ngôn của giám thị gây xôn xao
Vào buổi sáng ngày 3/6, trong phòng thi môn Ngữ văn tại Trường THPT Nam Đàn 2, một thí sinh xin thêm giấy làm bài. Thay vì hỗ trợ hoặc an ủi, giám thị tên D. đã nói: “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, làm công nhân.”
Ngay sau đó, khi nữ giám thị cùng phòng đứng lên mượn giấy thi, ông D. tiếp tục thốt: “Yêu nghề nhỉ?”
Những câu nói này lập tức bị thí sinh nghe thấy, khiến nhiều em cảm thấy chạnh lòng giữa áp lực thi cử căng thẳng.
Phản ánh từ phụ huynh và ảnh hưởng đến thí sinh
Một phụ huynh có con dự thi tại phòng thi kể lại, sau khi kết thúc môn Ngữ văn, con mình trở về nhà trong tâm trạng buồn bã và hoang mang. Theo phụ huynh, thí sinh cảm thấy “giật mình” và “nản lòng” bởi phát ngôn của giám thị. Trước hoàn cảnh mỗi em đều căng thẳng vì kỳ thi vào lớp 10 có tính quyết định, phụ huynh cho rằng lẽ ra thầy cô nên đồng hành và khích lệ tinh thần thay vì nhận xét vô tình, có tính phân biệt đối xử.

Sự việc này ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng trăm lượt bình luận. Một số ý kiến đồng cảm, cho rằng giám thị thiếu sự tế nhị và có thể gây tổn thương tâm lý học sinh. Ngược lại, cũng có luồng thông tin bênh vực, cho rằng giám thị vốn thẳng thắn, đôi khi nói đùa, và không nên đánh giá con người chỉ qua một khoảnh khắc lỡ lời.
Luồng dư luận đa chiều
- Ý kiến chỉ trích:
Nhiều người cho rằng trong không khí thi cử, các giám thị cần giữ thái độ chuyên nghiệp, tránh dùng từ ngữ dễ gây tổn thương. Theo họ, những câu nói “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê” mang tính miệt thị, tạo áp lực vô hình cho học sinh vốn đang căng mình làm bài. - Ý kiến bày tỏ sự thông cảm:
Một số phụ huynh, học trò cũ của giám thị D. lên tiếng giải thích rằng ông vốn thẳng tính và mong muốn học sinh ý thức về tầm quan trọng của việc học. Họ cho rằng việc “đi làm thuê” hay “làm công nhân” không phải để chê bai, mà là cách thầy muốn cảnh tỉnh về cơ hội nghề nghiệp sau này. Trên thực tế, giám thị từng tận tâm vận động học sinh quay lại trường, dạy thêm miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, nhiều người cho rằng không nên vội vàng đánh giá cả con người qua một lời nói thiếu suy nghĩ.
Nhà trường vào cuộc như thế nào?
Xác minh thông tin
Ngày 3/6, sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải hình ảnh, nội dung phản ánh về lời nói của giám thị D., Ban Giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 2 đã ngay lập tức kiểm tra. Thầy Phạm Xuân Phú – Hiệu trưởng – xác nhận có tình huống trên thực tế. Theo tường trình ban đầu, sự việc diễn ra khi chỉ còn khoảng 10 phút trước khi hết giờ thi môn Ngữ văn, ban coi thi đã đi kiểm tra nhưng chưa nhận được phản ánh nào. Mãi đến chiều cùng ngày, khi thí sinh hoàn thành buổi thi tiếng Anh, thông tin mới được phụ huynh chia sẻ.
Biện pháp xử lý tạm thời
Ngay chiều 3/6, lãnh đạo điểm thi yêu cầu thầy D. viết bản tường trình. Trong bản tường trình, thầy D. thừa nhận có phát ngôn giống như nội dung phản ánh. Ngày 4/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An – qua Phó Giám đốc Sở Đào Công Lợi – nhận được báo cáo và chỉ đạo tạm dừng nhiệm vụ coi thi của thầy D. Một giám thị dự phòng được điều động thay thế để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.
Động viên, ổn định tình thần thí sinh
Ban giám hiệu cũng chỉ đạo giám thị trong phòng thi nơi xảy ra sự việc trực tiếp hỏi thăm, động viên các em để các thí sinh yên tâm bước vào các môn thi tiếp theo. Qua đó, nhà trường mong muốn giảm bớt căng thẳng, tránh để sự việc tiêu cực ảnh hưởng kết quả xét tuyển.
Tiếp tục làm rõ sự việc
Thầy Phú cho biết sáng 5/6, ông sẽ tham dự cuộc họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo cụ thể. Chiều 5/6, nhà trường triệu tập thầy D. cùng hai giám thị khác có mặt trong phòng thi để làm rõ toàn bộ diễn biến. Theo lời kể trong bản tường trình, khi cô giám thị lấy giấy thi cho học sinh, thầy D. ngồi ở bàn và nói to, khiến thí sinh nghe được. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu muốn thu thập thêm ý kiến từ nhiều phía trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Bài học từ sự việc
Vụ việc ở Trường THPT Nam Đàn 2 tiếp tục nhắc nhở mỗi cán bộ, giám thị coi thi về tầm quan trọng của lời nói trong môi trường giáo dục và kỳ thi. Dư luận chia sẻ rằng một câu nói có thể vô tình để lại vết thương sâu trong tâm lý học trò, nhất là khi các em đang chịu áp lực cao trước ngưỡng cửa quan trọng của cấp THPT. Đồng thời, một số phụ huynh, học sinh cũ cũng nhắc đến những đóng góp tích cực của thầy D. trong quá khứ như một góc nhìn toàn diện hơn về sự việc.
Trong bối cảnh thi cử được xã hội quan tâm đặc biệt, nhà trường và Sở Giáo dục cần tiếp tục nhấn mạnh quy chế, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử cho đội ngũ giám thị. Các bên liên quan cũng hy vọng kết quả làm rõ sẽ đảm bảo công bằng, minh bạch và không gây hoang mang thêm cho phụ huynh, học sinh đang bước vào những ngày thi cam go tiếp theo.
Theo: Afamily