Với chi phí sinh hoạt 30 triệu đồng mỗi tháng, gia đình mẹ sinh 8 con tại Quảng Bình đang nỗ lực vượt qua gánh nặng tài chính và nuôi dạy con cái.
- Lật tàu hồ Thác Bà: Đặc công Hải quân tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên
- Nga cảnh báo hạt nhân với Estonia: Rủi ro leo thang tại Đông Âu
- Doanh thu ngành du lịch tăng vọt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 202
Gánh nặng tài chính của mẹ sinh 8 con
Gia đình chị Mai Thị Thảo hiện đang phải đối mặt với bài toán kinh tế nan giải khi chi phí sinh hoạt hằng tháng lên tới 30 triệu đồng. Trong khoản chi này; riêng tiền bỉm sữa cho ba bé út sinh ba đã chiếm gần một phần ba tổng số tiền. Mọi nguồn thu nhập chính của gia đình hiện nay đều phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến xe tải đường dài của người chồng.
Anh Trần Văn Sinh, chồng chị Thảo; thường xuyên phải xa nhà dài ngày trong những chuyến xe xuyên Việt để kiếm tiền gửi về nuôi con. Có những thời điểm như dịp Tết ông Táo; anh vẫn phải ở lại biên giới chờ bốc hàng thay vì về sum họp cùng vợ con. Chiếc điện thoại là phương tiện duy nhất giúp anh kết nối; và theo dõi sự phát triển của “đội quân” tí hon ở nhà.
Dù làm việc vất vả, đôi khi nguồn thu nhập vẫn không kịp đáp ứng các chi tiêu phát sinh; hoặc mua sắm quần áo mới cho các con. Anh Sinh thừa nhận có những lúc cảm thấy bủn rủn chân tay vì lo lắng tiền đâu để nuôi cả đàn con khôn lớn. Tuy nhiên, sự động viên từ vợ và tình yêu dành cho các con đã giúp anh tiếp tục bám trụ với công việc tài xế đầy gian khổ.
Cách giáo dục con của mẹ sinh 8 con
Trong hoàn cảnh gia đình đông con; chị Thảo đã rèn luyện cho các con lớn tính tự lập và biết bảo ban nhau. Những cậu bé chỉ mới 5 tuổi đã có thể thành thạo việc pha sữa; và cho em bú bình khi mẹ bận rộn với các công việc khác. Sự thích nghi này diễn ra một cách tự nhiên; giúp giảm bớt áp lực chăm sóc trẻ nhỏ cho người mẹ.
Hai người con lớn nhất, hiện 11 và 13 tuổi; đã sớm biết giúp đỡ mẹ các công việc gia đình như làm thịt gà hoặc phụ giúp bán hàng. Ngay cả những bé nhỏ hơn cũng biết cách đưa võng; hoặc che mắt cho em ngủ khi thấy em cựa mình. Chị Thảo chia sẻ rằng tình cảm giữa các anh em tự lớn lên như cây cỏ; mà không cần phải dạy bảo quá nhiều.
Ngôi nhà tại Quảng Bình luôn tràn ngập tiếng cười dù bữa ăn đôi khi chỉ là những quả trứng luộc hay thịt nướng đơn giản bên bếp than. Chị Thảo cho rằng chính sự gắn kết và tinh thần tự giác của các con là động lực lớn nhất giúp anh chị vượt qua khó khăn. Gia đình nhỏ này vẫn đang từng ngày nỗ lực để các con có một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo: VnExpress