Chiến dịch không kích của liên quân vào các cơ quan đầu não khiến nhiều tướng lĩnh Iran tử vong và hệ thống phòng không tại Tehran bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Không kích Iran phá hủy trụ sở quân sự và làm nhiều tướng lĩnh tử vong

Tình hình tại Trung Đông trở nên căng thẳng tột độ từ rạng sáng ngày 2/3 khi quân đội Mỹ và Israel liên tục thực hiện các đợt tập kích đường không quy mô lớn. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng này đã phá hủy hoàn toàn trụ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đánh trúng hơn 1.000 mục tiêu chiến lược kể từ khi bắt đầu chiến dịch hôm 28/2. Đáng chú ý, Washington xác nhận đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trang bị các loại bom xuyên phá hạng nặng hơn 900kg để tấn công trực diện vào các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp Israel rà soát hiện trường vụ rơi tên lửa gần Bet Shemesh ngày 1-3, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với các đợt tấn công trả đũa từ Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Về phía Israel, không quân nước này cho biết đã thả hơn 2.000 quả bom chỉ trong vòng 30 giờ đầu tiên, đạt cường độ tấn công tương đương một nửa tổng lượng bom sử dụng trong cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái. Các đoạn video do quân đội Israel công bố cho thấy nhiều hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran đã bị phá hủy hoàn toàn, giúp máy bay liên quân duy trì ưu thế tuyệt đối trên bầu trời. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng xác nhận ít nhất bảy chỉ huy quân sự cấp cao, bao gồm Thiếu tướng Shahid Mohammad Shirazi và Tướng Shahid Saleh Asadi, đã tử vong trong các đợt oanh tạc này.

Trên mặt biển, Tổng thống Donald Trump thông báo hải quân Mỹ đã đánh chìm 9 tàu chiến của Iran và đang tiếp tục truy quét những chiếc còn lại. Ngược lại, phía IRGC tuyên bố đã bắn trúng 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh tại vùng Vịnh, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được các đơn vị quan sát độc lập xác nhận. Những diễn biến quân sự dồn dập này đang đẩy hệ thống phòng thủ và chỉ huy của Tehran vào tình trạng tê liệt nghiêm trọng trước sức ép từ hỏa lực tầm xa của liên quân.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, tàu khu trục USS Thomas Hudner đã khai hỏa tên lửa Tomahawk trong chiến dịch chống Iran hôm 1-3, từ một địa điểm ngoài khơi không được công bố. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Không kích Iran dẫn đến các phản ứng ngoại giao và quân sự mới

Trước các hành động trả đũa bằng tên lửa của Iran, nhóm ba cường quốc châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự phản đối đối với các cuộc tấn công bừa bãi nhắm vào các quốc gia láng giềng. Lãnh đạo ba nước này khẳng định sẵn sàng thực hiện các “hành động phòng thủ” cần thiết để phá hủy năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ngay từ nơi xuất phát nhằm bảo vệ lợi ích của các đồng minh vùng Vịnh. Cùng lúc đó, tại miền bắc Israel, còi báo động đã vang lên liên tục khi các loạt rocket bắt đầu được phóng từ lãnh thổ Lebanon, hành động được cho là có sự can thiệp của lực lượng Hezbollah.

Trong một động thái ngoại giao quan trọng, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và rút đại sứ về nước sau khi lãnh thổ nước này bị đe dọa bởi các đợt trả đũa từ phía Iran. Tổng thống Donald Trump cũng đã thực hiện các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Israel, Bahrain và UAE để thảo luận về tình hình chiến sự. Từ Washington, ông Trump gửi thông điệp trực tiếp đến lực lượng an ninh Iran kêu gọi hạ vũ khí để đổi lấy quyền miễn trừ, đồng thời thúc giục người dân Iran nắm lấy thời cơ để giành lại đất nước.

Đáp trả những áp lực từ phương Tây, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này sẽ không có bất kỳ giới hạn nào trong việc thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ người dân và năng lực quốc phòng. Ông Araghchi cho rằng hành động của Mỹ là gây hấn và Tehran đang buộc phải phản kháng bằng mọi giá cần thiết trước các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng. Hiện tại, quân đội Israel thông báo đang huy động thêm gần 100.000 quân dự bị để chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo, trong khi đội kỹ thuật của truyền hình quốc gia Iran vẫn đang nỗ lực đánh giá thiệt hại sau các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô.

Theo: Báo Tuổi Trẻ