Một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, không ai ngờ rằng một tin tức lan truyền trên mạng đã khiến bữa cơm gia đình tôi trở nên lặng lẽ đến nghẹt thở. Con gái tôi – học lớp 11, ngoan ngoãn, học giỏi – bất ngờ bỏ bữa, khóa cửa phòng và liên tục cập nhật tin tức trên điện thoại về một thông tin gây xôn xao: Hoa hậu Thùy Tiên vướng vào ồn ào pháp lý.
- Xe buýt không người lái trôi tự do cán tử vong nhân viên phục vụ tại Quảng Ngãi
- COVID-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc, Thái Lan, Singapore: Cảnh báo sức khỏe mùa hè
- Nguyên Thứ trưởng VH-TT&DL phân tích khả năng thu hồi danh hiệu của Hoa hậu Thùy Tiên
Ban đầu tôi nghĩ con bé đang buồn vì chuyện học hành. Nhưng không, khi nó run rẩy đưa tôi xem dòng tin có tiêu đề gây chú ý, tôi hiểu ra nguồn cơn. Đôi mắt con bé rưng rưng, nó nói như người mất mát điều gì rất quý giá: “Không thể nào là chị Tiên được mẹ ơi!”.
Xem nhanh
Khi thần tượng trở thành thế giới duy nhất
Từ ngày Thùy Tiên đăng quang, con tôi dành nhiều tình cảm đặc biệt cho cô ấy. Nó bắt chước cách nói chuyện, học ngoại ngữ với niềm cảm hứng mạnh mẽ, mỗi sáng đều nhìn vào ảnh thần tượng để tự nhủ rằng mình cũng sẽ trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn.
Tôi từng thấy vui vì con có lý tưởng sống. Con bảo muốn trở thành hoa hậu không chỉ vì sắc đẹp mà còn để đóng góp cho cộng đồng, giống như cách chị Tiên đã từng làm. Tuy nhiên, theo thời gian, sự ngưỡng mộ ấy chuyển dần thành sự lệ thuộc cảm xúc. Con đặt niềm tin tuyệt đối vào một người mà thực tế chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc.
Khủng hoảng tâm lý từ những luồng tin chưa được kiểm chứng
Khi mạng xã hội liên tục lan truyền các thông tin về những tranh cãi, kiện tụng liên quan đến Thùy Tiên, tôi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt ở con gái mình. Nó trở nên khép kín, buồn bã, không thiết tha việc học hay giao tiếp. Mọi lời tôi nói đều bị gạt đi với một câu duy nhất: “Mẹ không hiểu thần tượng của con”.

Tôi đau lòng, không chỉ vì những gì đang diễn ra, mà vì con gái tôi dường như không còn khả năng phân biệt đúng – sai, thật – giả. Nó sống trong thế giới cảm xúc bị dẫn dắt bởi hình ảnh của người khác, đến mức quên mất bản thân cần một cuộc sống riêng, một hành trình riêng đáng trân trọng.
Bài học về thần tượng và giới hạn của sự ngưỡng mộ
Là một người mẹ, tôi không chỉ lo cho cảm xúc nhất thời của con, mà còn lo cho cả tương lai dài phía trước. Một giấc mơ đẹp có thể là động lực. Nhưng nếu giấc mơ đó bắt nguồn từ hình ảnh chưa trọn vẹn, chưa được kiểm chứng, thì khi sụp đổ sẽ rất đau.
Tôi không trách Thùy Tiên, bởi sự thật thế nào đã có pháp luật làm rõ. Tôi chỉ thấy tiếc khi mạng xã hội ngày nay đã khiến nhiều người trẻ trao trọn niềm tin vào một hình tượng – đôi khi quá lý tưởng – mà không có sự cân bằng với thực tế.
Tối hôm qua, tôi ngồi cạnh con, nắm tay và nói:
“Con có thể ngưỡng mộ bất kỳ ai. Nhưng đừng đánh mất mình vì một hình ảnh chưa chắc đã là tất cả sự thật. Người ta có thể rơi khỏi đỉnh cao bất cứ lúc nào, nhưng nếu con vấp ngã từ một niềm tin mù quáng, con sẽ là người đau nhất”.
Con gái tôi không nói gì. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi biết, sẽ cần thêm thời gian để con tỉnh lại từ một giấc mơ đẹp nhưng mong manh. Và tôi sẽ ở bên con, để nhắc con rằng: Sự trưởng thành đến từ việc biết giữ lại điều tốt đẹp, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không đánh mất chính mình.
Theo: Afamily