Ngồi dưới tán cây xoài trĩu quả nhưng các cậu học trò chẳng quan tâm khiến cộng đồng mạng được một phen ‘dậy sóng’.

Một thành viên đã chia sẻ trên diễn đàn về sự “chưa trải sự đời” của đám học trò nhỏ khi chúng hết sức thờ ơ trước cây xoài trĩu quả ngay trước mặt.

Chứng kiến ​​cảnh những quả xoài lủng lẳng trước mặt đám học trò, nhiều người hài hước:

“Gặp tôi thì cây xoài chỉ còn có đúng cành, chỉ có mỗi cành thôi”.

“Đám học trò đúng là những manh chiếu mới”.

“Gặp em, là em vặt hết cả cuống mà không có quả nào”.

Những bình luận tán dương ý thức và tính lương thiện của đám học trò nhỏ

Nhưng cũng có rất nhiều độc giả bình luận khen ngợi ý thức tự giác và bản tính lương thiện vốn có của các cậu bé học trò:

Những bình luận tán dương ý thức và tính lương thiện của đám học trò nhỏ

Sydneysteve.01: Các cháu rất đáng khen vì có ý thức cộng đồng và tính lương thiện rất cao!

Banhan130160: Không phải của mình thì không hái, đó là ý thức vậy thôi.

Thích Hàng Lạ: Người ta là tuổi nhỏ nhưng ý thức lớn các anh các chị ơi!

Vantaivo482: Vấn đề là xoài không phải của các em ấy, đừng ép các em làm việc không đúng đắn nhé.

Thọ Phạm: Không phải không quan tâm mà các bạn rất ý thức, không hái quả.

Nghịch Lý: Các cháu này còn rất nhỏ mà rất có ý thức.

Helen N: Trên đời này đẹp nhất là nụ cười và sự bình yên của trẻ thơ….Yêu tất cả các con!

Ntkl: Những em nhỏ này rất đáng khen…có tự trọng, không tham, cái gì không phải của mình là mình không lấy dù có để trước mặt. Ước gì mọi người trong mọi hoàn cảnh đều có ý thức như vậy.

Cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi học trò thờ ơ với cây xoài trĩu quả
Trên đời này đẹp nhất là nụ cười và sự bình yên của trẻ thơ (ảnh: suckhoedoisong.vn).

Cổ nhân có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, đúng là như vậy. Con người sinh ra với bản tính vốn lương thiện, ai cũng có thiện tính. Khi lớn lên, do ảnh hưởng của các yếu tố con người, xã hội, môi trường mà tính cách thay đổi, có thể nảy sinh cái ác.

Vì vậy cần tạo cho trẻ em có môi trường học tập lành mạnh, để phần thiện tính vốn có của các em được gìn giữ và phát triển, không để cái ác có điều kiện nảy sinh.