Để tận hưởng cuộc sống khi còn sức khỏe, cô Lê Ngọc Oanh 52 tuổi đã thực hiện ước nguyện đi xuyên Việt, dọc Nam – Bắc bằng chiếc xe máy.

Theo nguồn tin báo Vnxpress, vào mùa hè năm 2016, cô Oanh buộc túi chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân trên chiếc xe số Future mà chị thường sử dụng để đi làm, cùng người bạn thân từ TP.HCM đi du lịch xuyên Việt. Con trai và con gái tuy lo lắng nhưng vẫn ủng hộ cô thực hiện đam mê, bởi trước đó, cô thường chạy xe máy đến các địa điểm như TP. Vũng Tàu, Cần Giờ… vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.

Hành trình xuyên Việt ba lần bằng xe máy của người phụ nữ U60
Chiếc xe máy đã mua gần 10 năm là “bạn” đồng hành của cô Oanh trong các chuyến đi xuyên Việt.

Người phụ nữ U60 khám phá các vùng biển đảo hơn 20 ngày

Lần đầu xuyên Việt, người phụ nữ chọn cung đường ven biển Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng, Hà Tĩnh ra Hà Nội rồi về lại TP. HCM. Mục đích của chuyến đi trong hơn 20 ngày là tham quan hầu hết các vùng biển, đảo của Việt Nam.

Năm 2017 là năm lần thứ 2 xuyên Việt, cô chạy dọc theo quốc lộ 1 thẳng đến Hà Nội và về phía Đông Tây Bắc. Đây cũng là chuyến đi dài nhất và đáng nhớ nhất với gần 30 ngày, đi qua hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), động Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Đà Nẵng, Huế, Nghệ An … Và lần thứ 3 trong năm 2018, hành trình xuyên Việt của cô Oanh là qua Tây Nguyên, đường mòn HCM đến Móng Cái (Quảng Ninh).

Hành trình xuyên Việt ba lần bằng xe máy của người phụ nữ U60
Ảnh chụp màn hình vnexpress.net

Trải nghiệm vẻ đẹp đất nước qua những chuyến đi

Cô Oanh cho biết lý do đi xuyên Việt 3 lần và sẽ tiếp tục sau Covid-19 là vì càng đi cô càng thấy đất nước có muôn vàn cảnh quan núi rừng, biển đảo; thành phố sầm uất cho đến những danh lam thắng cảnh đẹp và những cả những di tích lịch sử. Người phụ nữ cũng nói thêm: “Giờ đây khi nhận thấy mình đã lớn tuổi; tôi muốn được tận hưởng cuộc sống, khám phá vẻ đẹp đất nước khi còn có thể”.

Điểm đến yêu thích nhất của cô Oanh là Hà Giang; bởi nơi đây vẫn còn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ từ núi rừng đến con người địa phương. Đặc biệt khi vừa đi vừa ngắm cảnh trên con đường Hạnh phúc; một bên là núi, một bên là vực; cô cảm thấy biết ơn công lao và sự hy sinh vất vả của hàng nghìn công dân; thanh niên xung phong đã xây dựng nên con đường này.

Cô chia sẻ, những con đường đi qua, ngoại trừ miền núi, đồi rộng, đẹp; dễ đi và cảm thấy may mắn là chiếc xe cũ chưa từng gặp sự cố trên đường. Chỉ trong một lần đang trên đường đi Sa Pa; trời mưa to, khu vực phía trước xảy ra vụ sạt lở; nhưng rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ kinh nghiệm trước khi đi phượt

Sau mỗi chuyến đi, người phụ nữ U60 cũng chia sẻ kinh nghiệm rằng; nên lên kế hoạch chi tiết các điểm đến và xem trước dự báo thời tiết; nếu có mưa to, giông bão thì nên tránh di chuyển để không xảy ra nguy hiểm. Chỉ nên di chuyển khoảng 200 km mỗi ngày và kết hợp tham quan; có thể dừng chân tại các quán cà phê, nhà hàng để nghỉ ngơi khi mệt. Bên cạnh đó, hành trang mà chị Oanh mang theo luôn có vitamin, nước uống; một số đồ ăn liền và hoa quả mua trên đường để nạp năng lượng khi cần thiết.

Ngoài ra, với phụ nữ hoặc người đã lớn tuổi thì nên có người đi cùng; để luân phiên lái xe và chia sẻ chi phí. Lưu trú trong chuyến đi, cô đã ưu tiên ở các khách sạn bình dân; homestay để có thể tiết kiệm chi phí. Hầu hết các món ăn trong hành trình đều là đặc sản địa phương nên không quá đắt. Cô đã chi khoảng 20 – 30 triệu đồng/2 người, trung bình trong 3 chuyến đi.

Những câu chuyện và hình ảnh sau mỗi chuyến đi được người phụ nữ U60 đăng tải lên Facebook; trở thành nguồn cảm hứng cho những người thân và đồng nghiệp trẻ lên đường. Cô Oanh cũng khuyến khích những người trẻ xung quanh sống cuộc sống cho hiện tại và cố gắng tận hưởng những gì đang có; đặc biệt là khi còn trẻ và còn sức khỏe.

Ảnh chụp màn hình vnexpress.net

Ngoài những chuyến đi xuyên Việt; những điểm đến ở nước ngoài mà cô Oanh đã từng đến là các nước Châu Âu và Úc, Singapore, Trung Quốc …