Tài xế khổ sở vì bị gấu cướp ghế lái, phải mất thời gian lâu xua đuổi chú gấu mới chịu ra khỏi xe.

Không hiểu bằng cách nào mà con gấu có thể lên xe cướp lái với tài xế nhưng nội dung đoạn video cho thấy người tài xế phải rất vất vả mới đuổi con vật ra khỏi xe của mình.
Video ghi lại cảnh tài xế khổ sở vì bị gấu cướp ghế lái:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về tình huống gấu cướp ghế lái với tài xế

– Mượn chỗ tí để chụp hình sống ảo. Làm gì căng!
– Gấu: Ai biểu ông đi bậy trong sân nhà tui.
– Không hiểu sao nó chui vào đấy được nhỉ?
– Gấu mê xe rồi.

Khám phá: Khi gặp gấu không nên giả vờ chết

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước, có lời đồn rằng, khi gặp gấu trong rừng, nằm dưới đất giả chết để tránh đòn tấn công của nó. Nhiều người tin “mánh khóe” này là có thật nhưng chính các nhà khoa học lại nghi ngờ điều đó.

Gấu có thân hình cường tráng, cao lớn, là một vận động viên cừ khôi trong vương quốc động vật. Đặc biệt là bàn chân thô ráp của chúng rất khỏe; ngay cả một con hổ cũng không thể chịu được một cú tát. Truyền thuyết kể rằng khi một con gấu sắp tấn công, hãy nằm xuống và giả vờ chết.

Video: Tài xế khổ sở vì bị gấu cướp ghế lái
Ảnh: Pixabay

Nhưng gần đây, các nhà khoa học thông qua phân tích một số lượng lớn các tài liệu thực tế đã đưa ra kết luận hoàn toàn ngược lại. Họ cho rằng khi gặp gấu, trong trường hợp không thể tránh khỏi đòn tấn công và nếu muốn thoát khỏi cú tát của nó; biện pháp hiệu quả nhất là dũng cảm chiến đấu với gấu. Người ta đã khảo sát kỹ lưỡng trong rừng sâu, tổng cộng có 48 thợ săn được điều tra; tất cả đều đã từng gặp gấu, và đều đã từng chiến đấu với gấu; không ai trong số họ giả chết để thoát những cái tát của gấu.

Tại sao chúng ta không nên giả vờ chết? Các nhà khoa học phân tích, gấu chủ yếu hại người vì 3 lý do: một là để ăn thịt, hai là để phản công và ba là để chơi đùa. Trong trường hợp thứ nhất hoặc thứ ba, giả vờ chết chẳng khác nào tự sát.