Công an TP Hải Phòng bắt Đào Thị Trang tại Campuchia sau gần 4 năm lẩn trốn, khép lại hành trình trốn truy nã qua Thái Lan và Campuchia.
- Tỏi được đánh giá cao nhưng chưa phải thần dược
- Cô bé bán ốc mồ côi cha thành thủ khoa Sư phạm Văn
- Hạ tầng nông thôn mới đẹp, nhưng rác và nước thải vẫn ứ đọng
Ngày 5/8, tổ công tác Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia bắt Trang tại một khách sạn ở thành phố Preah Sihanouk. Người phụ nữ sinh năm 1994, trú phường Lê Chân, sau đó được áp giải qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về nước.
Trang bị truy nã từ ngày 22/11/2022 theo Quyết định số 57/QĐTN-CSKT về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc liên quan Công ty TNHH TCS Education do Trang thành lập và điều hành, với trụ sở tại số 113A Hoàng Minh Thảo.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2018, Công ty TNHH TCS Education ký nhiều hợp đồng tư vấn du học và xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng không thực hiện cam kết. Hơn 50 người đã nộp cho doanh nghiệp khoảng 2,5 tỷ đồng, số tiền được xác định có dấu hiệu bị chiếm đoạt.
Sau khi vụ án bị khởi tố, Trang rời Hải Phòng và bắt đầu gần 4 năm lẩn trốn qua nhiều địa bàn tại Thái Lan và Campuchia. Đối tượng thường chọn vùng sâu, vùng xa, nơi hẻo lánh và các khu tự trị để hạn chế khả năng bị phát hiện.
Trang có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật nên nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng người nước ngoài tại Sihanoukville. Tại đây, người quen biết đến một phụ nữ năng động, từng dạy ngoại ngữ, làm bánh cuốn, bánh mì và buôn bán tại những khu vực tập trung đông người Trung Quốc.
Cách sống đó giúp Trang tạo được một vỏ bọc khác với người đang mang lệnh truy nã. Sihanoukville cách Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 400km đường bộ và có đông người nước ngoài sinh sống, kinh doanh, tạo thêm điều kiện để một người liên tục thay đổi nơi ở tránh bị chú ý.

Giải mã hành trình truy dấu qua biên giới
Thượng tá Vũ Thị Lan Hương, Đội trưởng Đội Điều tra Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng, cho biết: “Có khi dấu vết vừa được xác minh thì đối tượng đã rời đi. Có khi thông tin tưởng như chính xác lại dẫn đến ngõ cụt.”
Mỗi lần Trang thay đổi nơi cư trú, điều tra viên phải kiểm chứng lại các thông tin về nơi ở, công việc, số điện thoại và những mối quan hệ liên quan. Quá trình đó kéo dài cho đến khi các dữ kiện mới tạo ra hướng truy tìm tiếp theo.
Vụ Trang cũng cho thấy việc một đối tượng vượt biên giới không đồng nghĩa hồ sơ truy nã bị bỏ lại phía sau. Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị từng phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào bắt giữ, di lý một đối tượng khác lẩn trốn nhiều năm dưới danh tính giả.
Một trường hợp khác đang trốn tại Nhật Bản cũng được vận động tự nguyện về nước đầu thú. Theo Thượng tá Hương, với những người lẩn trốn ở nước ngoài, gia đình luôn là “cầu nối hiệu quả nhất” để vận động họ trở về.
Nguyễn Mùi (tổng hợp)