Cho con ra đồng chơi, người mẹ ‘mắt chữ A, miệng chữ O’ khi gọi đám trẻ về trong bộ dạng khó tin.

Theo nội dung đoạn video cho thấy, những đứa trẻ chơi trong bùn đất, đứa nào cũng lấm lem và không thể nhận ra. Từ đầu đến chân chúng đều phủ đầy bùn đất; nếu không phải mẹ của đám trẻ chắc cũng khó nhìn ra đám trẻ này con nhà ai.
Video ghi lại hình ảnh đám trẻ lấm lem bùn đất khi ra đồng:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về hình ảnh đám trẻ lấm lem bùn đất khi ra đồng

– Các bé quá dễ thương và có một người mẹ thật nhân hậu; cuộc sống là phải vậy; để cho các bé tự học hỏi có khi lấm lem như vậy nhưng các bé sẽ học được nhiều thứ.
– Sau này các bé sẽ biết mình may mắn như thế nào với người mẹ nông dân này.
– Miễn sao các cháu được an toàn là được. Cứ để cho tụi nó lăn lộn cho quen.
– Nhìn các con vô tư thích quá, mình hồi xưa trốn mẹ đi thả diều về cũng y chang vậy; nhớ lại còn thấy rát rát sau đít vì bị mẹ cầm roi vụt.
– Thế mới sướng, mới đúng tuổi thơ, bùn đất ở quê sạch, không ô nhiễm. Ngày xưa các ông, bà đi chăn trâu, bò ngoài đồng nắng cũng vậy, có cảm cúm gì đâu.

Video: Đám trẻ lấm lem bùn đất khi ra đồng
Ảnh: Pixabay

Miễn là ý tưởng của trẻ không dẫn đến những tình huống nguy hiểm thì cha mẹ nên để trẻ tự do khám phá theo cách riêng của mình. Ở một độ tuổi nhất định, trẻ sẽ muốn tự mình làm một số việc và cha mẹ nên để trẻ thử. Hãy để trẻ phạm sai lầm và học hỏi từ chúng.