Đám cưới không vàng, không sính lễ nhưng mẹ chồng nghèo tặng con dâu món quà bất ngờ khiến tất cả khách mời ngỡ ngàng, xúc động.
- Tâm thư kêu cứu mẹ kế bạo hành và vết sẹo tâm lý
- 3 giai đoạn vàng phát triển trí tuệ và định hình nhân cách của trẻ
- 500 chiến sĩ hành quân trong đêm ứng cứu bờ kè sông Thu Bồn
Vợ chồng cô dâu yêu nhau 5 năm mới quyết định kết hôn, bởi chú rể luôn tự ti về hoàn cảnh gia đình. Anh mất bố từ nhỏ, một mình mẹ đi làm đủ việc để nuôi hai chị em trưởng thành. Trong khi đó; bố mẹ cô dâu đều làm công chức, thu nhập ổn định, và cô là con một nên được gia đình yêu thương hết mực.
Hai người quen nhau khi cùng làm chung dự án ở cơ quan. Từ lúc biết nhau đến khi hẹn hò chính thức; cô luôn ngưỡng mộ anh vì sự chăm chỉ; cầu thị và tài năng. Ngoại hình sáng, sự nỗ lực và khen thưởng trong công việc càng khiến cô ấn tượng, nên chủ động tán tỉnh trước.
Xem nhanh
Đám cưới không vàng nhưng tình cảm chân thành
Suốt 5 năm hẹn hò, họ hiếm khi cãi nhau vì tình yêu chân thành và sự tinh tế của anh. Cô nhận ra anh luôn tìm cách né tránh chuyện kết hôn, bởi lo sợ chênh lệch gia cảnh sẽ khiến cô thiệt thòi. Tuy nhiên, sự tử tế của anh khiến gia đình cô tin tưởng và mến mộ. Sau nửa năm suy nghĩ, anh mới ngỏ lời cầu hôn.
Vì khoảng cách hai nhà gần 300 km và hoàn cảnh gia đình; đám cưới được quyết định tổ chức gọn nhẹ. Cô không quan tâm vàng bạc hay sính lễ, bởi tình cảm mới là quan trọng.

Đám cưới không vàng, mẹ chồng nghèo tặng con dâu món quà giá trị
Hai tuần trước, họ kết hôn trong buổi lễ nhỏ, ấm cúng. Ngày rước dâu, nhà trai chỉ mang một mâm tráp duy nhất gồm trầu cau, trà và phong bao đỏ 3 triệu đồng. Một số họ hàng bàn tán về sính lễ ít ỏi.
Mọi người sững người khi mẹ chồng phát biểu: “Dù gia cảnh còn khó khăn; chúng tôi chuẩn bị tặng con dâu 50m² đất đứng tên cô ấy. Chúng tôi mong các con sống hạnh phúc; mạnh khỏe, con đàn cháu đống.” Lời tâm sự chân thành khiến tất cả khách mời kinh ngạc.
Cảm xúc sau đám cưới và món quà ý nghĩa
Cô dâu xúc động và biết ơn gia đình chồng, trong khi bố mẹ cô cũng rơm rớm nước mắt. Sau đám cưới; cô quyết định gửi lại mẹ chồng món quà vì cuộc sống không thiếu thốn; nhưng mẹ kiên quyết giữ lại, coi đó là tình cảm, sự tri ân. Cuối cùng, mẹ đồng ý để hai vợ chồng quản lý món quà khi cần.
Cô dâu chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, bên cạnh hai vợ chồng thật lâu. Hai người hứa sẽ bù đắp cho mẹ để bà yên tâm hưởng tuổi già trong hạnh phúc. Đám cưới không vàng nhưng trọn vẹn ý nghĩa nhờ tấm lòng chân thành và món quà đầy bất ngờ.
Theo: Vietnamnet