Cố hết sức để đẩy được 3 người bạn lên bờ, anh Nguyễn Đình Vảng kiệt sức và bị sóng biển cuốn ra xa khỏi bãi biển Đồi Dương (Bình Thuận).

Theo báo Người Lao Động, chiều 28/5, anh Nguyễn Đình Vảng (trú thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng 3 người (2 nam, 1 nữ) xuống tắm tại biển Đồi Dương, phường Bình Tân, thị xã La Gi. Đang tắm, bất ngờ sóng biển đánh vào bờ khiến 3 người bạn của anh Vảng hụt chân, bị kéo ra xa.

Thấy nguy cấp, anh Vảng đã gắng hết sức để đẩy 3 người vào bờ; các nạn nhân tiếp tục được những người trên bờ hô hoán, tiếp ứng đưa lên khu vực an toàn. Sau đó, anh Vảng kiệt sức và bị sóng cuốn ra xa, mất tích.

Nhận tin, lực lượng chức năng và gia đình đã huy động người và phương tiện tìm kiếm anh Vảng. Mọi người đều hy vọng có phép màu xảy đến với người thanh niên dũng cảm.

Tuy nhiên, đến 1 giờ 45 ngày 30/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Vảng tại bãi sò Tân Long, phường Bình Tân.

Gia đình tổ chức đám tang cho anh Vảng (ảnh chụp màn hình báo Công an TP. HCM).

Theo báo Công an TP. HCM, đến sáng 30/5, gia đình và người thân đã tổ chức lo hậu sự cho anh Vảng với sự có mặt của những người đã được anh cứu vào chiều ngày 28/5.