Có một chàng hoàng tử sinh ra tại vương quốc hạnh phúc. Nơi đó có nắng, có gió, có đồng cỏ xanh tươi, núi non trập trùng… nơi thần dân luôn kính nể và yêu mến chàng. Và nơi đó viết nên chuyện tình đẹp hơn cả giấc mơ hay phim ảnh. Chuyện tình về chàng hoàng tử Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ở xứ xở hạnh phúc Bhutan.

Trước khi tìm hiểu về câu chuyện tình ngọt ngào của hoàng tử Khesar, chúng ta cùng điểm qua nhân cách của anh ấy quý vị nhé.

Xuất hiện như cơn gió mát lành

Vào ngày 6/11/2008, hoàng tử Jigme Khesar được vua cha trao ngôi báu. Lúc đó vua Jigme Khesar đã tuyên thệ “Định mệnh đã mang tôi đến miền đất này. Tôi sẽ bảo vệ quý vị như bậc cha mẹ. Chăm sóc quý vị như một người anh em và phụng sự như một người con trai. Tôi sẽ cống hiến tất cả sức lực của mình. Đây là cách tôi sẽ phụng sự quý vị với tư cách là một vị vua. Chúng ta cần tiến hành dân chủ hóa để đảm bảo sự phát triển của đất nước. Tương lai chúng ta có thể tự hào giao lại đất nước cho các thế hệ sau”. 

Quốc vương Bhutan trong chuyến viếng thăm thần dân của họ
Vua Khesar thường đến khắp mọi miền đất nước chỉ để gặp gỡ, trò chuyện với người dân. (Ảnh: Facebook Pema)

Ngoài ngoại hình tuấn tú, vua còn có học vấn rất cao: Tốt nghiệp  Đại học Boston tại Mỹ và Đại học Oxford ở Anh. Sau khi lên ngôi, vua Jigme Khesar đã đi bộ qua các đỉnh núi cao nhất đầy tuyết phủ tới thăm dân chúng. Vua tới các bản làng nghèo nhất, để tiếp xúc và trò chuyện với thần dân. Vua ngủ trong lều đơn sơ dưới trời bão tuyết, ăn những món ăn đạm bạc. 

Hoàng tử – vị vua của nhân dân

Cuộc hành trình của vua Jigme Khesar là cuộc hành trình từ trái tim tới trái tim. Vua gần gũi và yêu thương thần dân. Vua Khesar là hình ảnh của một vị vua hiền, sống đơn giản và làm việc tận tụy. Do đó, Vua được dân chúng trong nước hết mực thương yêu và kính nể. Vua luôn bảo vệ quyền lợi của dân và luôn luôn đặt lợi ích của thần dân lên hàng đầu.

Nhà nước Bhutan chu cấp vật liệu cho nhân dân xây nhà. Người dân Bhutan được cung cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục hoàn toàn miễn phí. Các thiết bị tự tạo điện từ năng lượng mặt trời được lắp đặt cho các bản làng xa xôi. Đồng thời chính phủ cung cấp hệ thống nước sạch bắt nguồn từ nguồn nước khoáng thiên nhiên.

Vua coi giáo dục là chìa khóa hướng tới sự thịnh vượng và hạnh phúc của Bhutan trong tương lai. Vị vua này thường đến thăm các trường học để trò chuyện cùng học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Vua đã lập quỹ học bổng Kidu để tài trợ cho sinh viên giỏi trên khắp đất nước Bhutan. 

Quốc vương Bhutan thăm em bé trong viện nhi
Vua Khesar đi thăm các em bé viện nhi trong ngày sinh nhật của mình. (Ảnh: Facebook Pema)

Vua Khesar từng nói: “Chúng tôi không cần GDP, chỉ cần mọi nhà đều được hạnh phúc”. Người dân của nước này mặc dù không giàu có, nhưng cuộc sống của họ thực sự hạnh phúc. Dưới sự dẫn dắt của vua Khesar – vị vua đương đại ấn tượng nhất – Bhutan được vinh danh là quốc gia hạnh phúc và trong lành bậc nhất trên thế giới.

Chuyện tình chàng hoàng tử

Hoàng tử – yêu từ cái nhìn đầu tiên

Năm đó hoàng tử Khesar 17 tuổi có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú. Xuất thân danh giá nhưng hoàng tử không hề kiêu ngạo và luôn cố gắng che giấu thân phận bản thân. Trong một bữa tiệc ở tư gia, có sự tham dự của cô bé 7 tuổi tên là Pema, là con gái của một viên phi công Hoàng gia nổi tiếng.

Không thích sự ồn ào, hoàng tử Khesar ngồi một mình trên một bãi cỏ cách xa đám đông. Pema còn nhỏ tinh nghịch, đang chơi đùa cùng bạn, cô bé thấy hoàng tử Khesar ngồi giữa bãi cỏ một mình.

Vì hiếu kỳ, Pema chạy tới nắm lấy tay Khesar nói: “Em muốn theo anh”.
Khesar vô cùng ngạc nhiên: “Không phải em đang chơi cùng các bạn à, sao lại muốn đi cùng anh?”
Pema trả lời: “Bởi vì em thích anh”.

Chuyện ngôn tình giữa Himalaya hùng vĩ. Tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích nhưng tình yêu của Vua và Hoàng hậu Bhutan chính là “vừa gặp đã yêu”, hơn nữa còn là chung thủy một đời.

Khesar khá bất ngờ và cho rằng đây chỉ là câu nói đùa của một cô bé. Nhưng sự bày tỏ chân thành của Pema, đã khiến trái tim của chàng hoàng tử rung động.

Hoàng tử nói với cô bé: “Đợi em lớn, nếu anh chưa lập gia đình còn em chưa kết hôn và chúng ta vẫn thích nhau, anh sẽ nguyện ý lấy em làm vợ.”

Pema vui vẻ gật đầu, rồi chạy đi. Duyên phận an bài, nhiều năm sau hai người gặp lại nhau, lời hẹn ước đã trở thành sự thật. Hoàng tử Khesar nói: “Có lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là an bài của số phận”.

Năm chàng 28 và nàng 18 tuổi

Quả là “Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ”, duyên phận an bài họ lại gặp nhau. Hoàng tử Khesar lúc này đã lên ngôi vua, trở thành một người đàn ông 28 tuổi chững chạc, điềm tĩnh và tài giỏi. Cô bé Pema thì đã là một thiếu nữ 18 xinh đẹp, giản dị, với thành tích đáng nể trong học vấn.

Pema du học tại Ấn Độ trong thời gian học trung học. Cô có năng khiếu vẽ tranh, chơi nhạc cụ, thể thao (đặc biệt là bóng rổ). Ngoài ra cô có tài hùng biện và năng khiếu về ngoại ngữ khi thành thạo 3 thứ tiếng là Anh, Hindu và Dzongkha.

Học xong trung học, cô sang London (Anh) du học tại trường đại học Regent, chuyên ngành quan hệ quốc tế, tâm lý học và lịch sử nghệ thuật. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng tiếp nối mối tình đẹp thời thơ ấu của đôi trai tài gái sắc vì lúc này hoàng tử Khesar cũng đang theo học ở đại học Oxford (Anh).

Duyên phận đã cho họ gặp mặt, kết duyên và bên nhau trọn đời!

Và rồi ông tơ bà nguyệt lại mang họ đến bên nhau trọn đời… Sau 3 năm hẹn hò, hoàng tử Khesar đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái Pema. Lời hứa năm nàng 7 tuổi của cả hai đã trở thành sự thật. Tình yêu của họ xuất phát từ tự nguyện, không cần mai mối hay sắp đặt theo truyền thống hoàng gia.

Khi hai ta về một nhà

Pema trở thành vị hoàng hậu trẻ tuổi nhất lịch sử thế giới (21 tuổi). Và cô vẽ lên một câu chuyện cổ tích đời thực về nàng Lọ Lem cuối cùng đã lấy Hoàng tử.

Không khách sạn năm sao, không đoàn xe đón mừng tráng lệ, họ cũng không mời người ngoại quốc. Cả hai đã có một đám cưới vô cùng giản dị nhưng vẫn ngọt ngào và lãng mạn giữa dãy Himalaya. Khách mời của họ là 5000 dân chúng cùng với những người thân trong gia đình đến chúc mừng.

Vua Khesar và hoàng hậu Pema xinh đẹp
Quốc vương Bhutan – Jigme Khesar với mối tình đẹp như thơ cùng vị Hoàng hậu xinh đẹp – Jetsun Pema . (Ảnh: Facebook Pema)

Vua Khesar chia sẻ: “Tôi rất may mắn khi tìm thấy một nửa tâm hồn của mình. Có thể chia sẻ buồn vui cùng Pema là niềm hạnh phúc của tôi”. Nhà vua dành rất nhiều lời khen ngọt ngào cho hoàng hậu: “Pema dù còn rất trẻ, nhưng cô ấy là một người tốt, luôn sẵn sàng phục vụ đất nước.”
“Tôi đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy người sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời. Đối với tôi, Hoàng hậu là một người hoàn mỹ, thông minh, xinh đẹp. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, đều là những người yêu thích nghệ thuật”.

Đối với vua Khesar: “Hôn nhân chính là mối quan hệ hòa hợp, nương tựa và vun đắp niềm tin. Tôi tin rằng Pema sẽ làm tốt vai trò là một Hoàng hậu”.

Chỉ yêu mình em

Sự chung thủy và tôn trọng vợ của vua Khesar khiến họ được rất đông người dân ngưỡng mộ. Tại Bhutan, hôn nhân đa thê là hợp pháp, nhưng vua Khesar lựa chọn cuộc sống 1 vợ 1 chồng. Sống trọn đời bên cạnh hoàng hậu Pema của mình. Cô là vị hoàng hậu duy nhất.

Nhiều bạn bè ở London từng chứng kiến tình yêu của hai người đều khẳng định rằng Khesar thực sự rất yêu Pema. Dù đi đến nơi đâu, Khesar cũng đều nắm tay Pema thật chặt. Sau khi kết hôn, nhà vua vẫn luôn ân cần với hoàng hậu của mình. Người ta vẫn thấy vua Khesar luôn nắm tay vợ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào hệt như thuở ban đầu.

Gia đình hạnh phúc của vua Khesar và hoàng hậu Pema
Gia đình hạnh phúc của vua Khesar cùng hoàng hậu và hai hoàng tử. (Ảnh: Facebook Pema)

Quả ngọt của họ là bé trai 4 tuổi rất kháu khỉnh và thông minh – hoàng tử Jigme Namgyel Wangchuck. Và năm nay, Hoàng hậu Bhutan lại tiếp tục khiến dân chúng và người hâm mộ thêm hạnh phúc khi hạ sinh hoàng tử thứ 2 vào tháng 3 năm 2020.

Xin chúc cho các cặp đôi trên khắp mọi miền thế giới có thể yêu thương, thấu hiểu và trân trọng nhau. Bởi vì “tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng” có phải không ạ, thưa quý vị?