Sau 4 năm yêu nhau, trải qua nhiều khó khăn thử thách, cuối cùng chàng trai người Thụy Sỹ quyết định ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Ngày cưới thật đặc biệt, trời mưa rất to, đường trơn lầy lội, nhà trai phải cưỡi xe công nông vào nhà gái đón dâu.

Một chuyện tình lãng mạn

Lộc Thị Phương (SN 1992) được sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái có 5 anh chị em ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn nên tất cả các anh chị em trong nhà đều nghỉ học từ sớm. Nhờ học giỏi, Phương là người duy nhất trong gia đình được đi học đại học.

Julien – chàng kỹ sư IT người Thụy Sỹ (SN 1982) có cảm tình ngay từ lần đầu gặp Phương trong một chuyến du lịch tới Đà Lạt năm 2015. Lúc đó, Phương đang là quản lý trong một khách sạn nhỏ.

Một chuyện tình lãng mạn và cái kết hạnh phúc của chú dể Thụy Sỹ cùng cô dâu Nghệ An xinh đẹp
(ảnh chụp màn hình).

Julien kể: Buổi trò chuyện đầu tiên của hai người tràn ngập tiếng cười khi Julien kể những kỷ niệm khóc cười khi lần đầu đến Việt Nam còn Phương cũng không ngại chia sẻ về cuộc sống của mình. Sau buổi hẹn ngắn ngủi, cả hai đều cảm thấy rất thân thiết, gần gũi.

Julien là một kỹ sư IT tự do nên anh có thể làm việc ở bất cứ đâu nên sau hai tháng ở Việt Nam, anh xin gia hạn visa và quyết định ở lại tìm hiểu cô gái người Việt dễ thương này.

 Vượt qua những khó khăn

Mới yêu không bao lâu thì nhận được tin bố của Phương bị ung thư giai đoạn cuối. Là một gia đình thuần nông, hoàn cảnh kinh tế lại khó khăn, cùng vào lúc này Phương bị nghỉ việc, trong khi cô vẫn phải lo cho em trai học nghề. Khi biết chuyện, Julien đã chủ động hỗ trợ để bố của Phương được nhập viện điều trị.

Bớt được nỗi lo của bố, hai người cùng nhau ra Phú Quốc tìm việc. Những ngày hè tháng 6 nắng chang chang, Julien chở Phương đi rải hồ sơ khắp nơi. Sau hai tháng, Phương tìm được công việc trợ lý giám đốc và tự chủ được kinh tế cho gia đình.

Năm 2017, bố Phương bị bệnh viện trả về. Phương cũng xin nghỉ việc để về chăm sóc bố. Trong những ngày xa cách, Julien gọi video về cho Phương mỗi ngày. Anh cũng rất xúc động mỗi lúc thấy cô kìm nén chứng kiến những cơn đau của bố, rồi lặng lẽ khóc một mình sau nhà. Ngày bố Phương qua đời, Julien cũng muốn về ngay để động viên Phương, nhưng lo ngại mình thành tâm điểm chú ý, sau lễ 3 ngày, anh tự tìm đường về nhà Phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Anh đã đi bộ cả 5 km để vào được tới nhà Phương. Do gần gũi và thân mật anh được mọi người dân nơi đây vô cùng quý mến.

Lo xong việc của cha, Phương trở lại Phú Quốc và quyết định mở công ty du lịch. Cô có Julien đồng hành cùng cô đi phát tờ rơi quảng cáo tour khắp các đường phố và trong những resort. Khi đạp xe thể dục, anh cũng dán tờ rơi lên balô để người ta nhìn thấy. Khi công ty có được nhiều khách hàng và resort biết đến, anh hỗ trợ Phương làm website. “Một phần nhờ có anh, tôi trau dồi thêm phong cách làm việc chuyên nghiệp”, Phương nói.

Julien và Phương trong đám cưới ở quê Nghệ An tháng 8/2019. Sau đó, họ cũng tổ chức một đám cưới ở Đà Lạt chung vui với bạn bè (ảnh chụp màn hình).

Phương có nhiều kinh nghiệm trong mảng khách sạn, nhưng trong mảng lữ hành thì còn rất non nớt. Để lấp đầy những thiếu sót, ban ngày cô làm việc và gặp gỡ khách hàng, ban đêm cô thức khuya để tìm hiểu về tour, về giá và cách thức điều hành. Cô tạo nét riêng cho công ty mình bằng cách giới thiệu nền văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với du khách quốc tế. Trong tà áo dài, Phương truyền tải nếp sống sinh hoạt, văn hóa ăn ở, hôn nhân cũng như sự đa dạng dân tộc ở Việt Nam, đa dạng ẩm thực giữa các vùng miền… Kết quả của sự nỗ lực không ngừng, cô có được hợp đồng chính thức với một resort 5 sao, chuyên cung cấp tour cho khách của họ.

Trải qua muôn vàn khó khăn và quãng đường theo đuổi sự nghiệp của Phương, Julien càng thấy rõ năng lực và ý chí của bạn gái mình chọn.

Lời cầu hôn ở Thụy Sỹ

Phương được Julien đi ngắm dãy núi Apls bằng trực thăng (ảnh chụp màn hình).

Khi có sự nghiệp, Phương tự tin nhận lời sang Thụy Sỹ thăm gia đình bạn trai. Phương được Julien dẫn đi chơi khắp nơi nổi tiếng của Thụy Sỹ. Một đêm anh bảo: “Ngày mai chúng mình sẽ đi chơi xa”. Phương tò mò gặng hỏi thì anh càng tỏ ra bí mật. Sáng sớm hôm sau, họ đi tàu đến thành phố Lausanne. Anh đưa cô đến một sân bay nhỏ và dắt cô đến một chiếc trực thăng và nói: Chúng ta cùng đi ngắm dãy núi Apls huyền thoại.

Ba tiếng đồng hồ cùng nhau ngắm phong cảnh và thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây từ khi mặt trời hé rạng, sương tan đến khi chỉ còn màu xanh của bầu trời và hồ nước, màu trắng của núi. Phương thấy thật hạnh phúc và còn bất ngờ hơn khi lần đầu tiên cô biết Julien có thể lái máy bay.

Cô còn tưởng đây là màn cầu hôn của Julien, nhưng không phải. Mấy hôm sau, Phương được anh đưa về thăm trường đại học của mình, cảm xúc dâng trào và lời cầu hôn được cất lên. “Kia là anh của thời đi học non trẻ và đây là anh ngày nay trưởng thành, chín chắn và trở thành phiên bản tốt hơn. Cảm ơn em và khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Em đồng ý cưới anh chứ?”, Phương xúc động kể lại.

Đám cưới đặc biệt đáng nhớ

(Ảnh chụp màn hình)

Sau 4 năm yêu nhau, năm 2019 đám cưới được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Thái ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngày tổ chức hôn lễ, trời mưa rất to, đường vào nhà cô dâu lầy lội khó đi. Lúc này, Phương phải thuê xe công nông ra đường lớn đón gia đình nhà trai vào. Tại đám cưới, Phương cũng bố trí một phiên dịch để hai bên có thể hiểu phong tục của nhau.

Bố mẹ chồng cũng trao vàng cho con dâu theo nghi thức truyền thống của Việt Nam. Hai gia đình cùng các thanh niên trong làng hát hò nhảy múa đến tận tối muộn. Bà con quanh xóm đều hào hứng đến xem mặt chàng rể Tây của gia đình, Phương hạnh phúc kể lại.

Cũng giống như các cặp vợ chồng khác, cuộc sống sau kết hôn cũng có không ít khó khăn, nhất là sự khác biệt về văn hóa. Tuy nhiên, vì đã cùng nhau trải qua những chặng đường khó khăn nên cả hai đều tin tưởng và sớm dung hòa lại.

Cặp song sinh giống bố như đúc.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đón cặp sinh đôi dễ thương giống bố như đúc. Julien là người sống tình cảm và chu đáo, anh chủ động cùng vợ chăm em bé, từ việc tắm, thay bỉm, pha sữa, nấu ăn hay cho con ngủ… anh đều làm rất thành thục. Ngoài ra anh cũng phụ cô việc nhà để bớt gánh nặng cho Phương.

Hiện tại, gia đình cô đều chuyến đến Phú Quốc sống để tiện cho công việc. Phương quản lý công ty du lịch của mình còn Julien vẫn làm kỹ sư IT tự do.