Chú chó say ‘quắc cần câu’ có tên Jack (5 tuổi) ở Nam Jersey khiến cô chủ sốc khi ‘đánh võng’ trong nhà vì uống trộm rượu.

Sau khi thấy chú chó của mình say rượu, người chủ phát hiện một chai rượu rỗng trên sàn nhà. Không những vậy, con chó còn mở thêm một chai nữa và để nó đổ ra quầy.
Video ghi lại cảnh chú chó say ‘quắc cần câu’ vì uống trộm rượu:

Nguồn video: VnExpress

Góc bình luận về cảnh chú chó say ‘quắc cần câu’ vì uống trộm rượu

Mary, chủ của Jack, cho biết: “Nơi này trống rỗng, có lẽ trống hơn một nửa”. Sau đó cô nhìn vào một số chai khác và thấy chúng cũng nhẹ hơn so với lúc cô rời đi ‘Jack, cố gắng đi đi!’, Mary gọi con chó.

Mary sau đó đã gọi cho cơ quan kiểm soát chất độc trước khi đưa Jack đến bác sĩ thú y. Bác sĩ giữ con chó qua đêm và truyền dịch để nó có thể bù nước. Sáng hôm sau, bác sĩ thú y nói với người chủ đang lo lắng rằng chú chó nhảy lung tung như thể chưa bao giờ say rượu.

– Boss ở nhà một mình buồn quá Sen ơi và còn bị bồ đá, tưởng uống tự kết thúc cuộc đời nhưng thành ra thế này đây.
– Sao giống tui vậy trời !
– Thiết kế của chai rượu mà 1 con chó có thể mở được sao? Người Mỹ thật hài hước.
– Một ngày nào đó tự nhiên thấy nhãn hiệu rượu “cún chống gậy” ra đời thì biết lấy cảm hứng từ đâu.
– Cậu cún say rồi thì nằm ngủ trong nhà đi nha, không nên chạy lung tung ngoài đường được đâu nhé.
– Cho hắn kiểm tra độ cồn là bị phạt kịch khung luôn.
– Chắc đang chán đời hay thất tình gì rồi. Hài thật !

Video: Chú chó say 'quắc cần câu' vì uống trộm rượu
Ảnh: internet

Bia và rượu nói chung rất nguy hiểm cho chó. Thận của chó không thể xử lý rượu và hoa bia dùng để làm bia đặc biệt không tốt cho sức khỏe của những chú chó của chúng ta. Nếu bạn đang nghĩ đến việc cho chó uống rượu thì điều đó có thể còn tồi tệ hơn. Rượu được làm từ nho, có độc tính cao đối với chó.