VENEZUELA — Các đội cứu hộ từ Ecuador và Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến dịch tìm kiếm tại thị trấn Macuto, bang La Guaira sau hơn 40 giờ làm việc liên tục không có kết quả.
- Công an Hải Phòng tạm giữ 6 người trong đường dây cá độ bóng đá
- Giả shipper, đọc đúng tên hàng để lừa tiền trong tài khoản ngân hàng
- Áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, gió mạnh và sóng lớn
Quyết định được đưa ra vào ngày 30/6/2026, gần một tuần sau trận động đất kép độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau vài giây vào ngày 24/6 — thảm họa được Reuters xác nhận là một trong những trận động đất nghiêm trọng nhất lịch sử Mỹ Latinh. Đến thời điểm này, ít nhất 1.750 người đã thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn mất tích và khoảng 16.000 người mất nhà cửa.
Lực lượng cứu hộ đã cắt xuyên qua bốn lớp bê tông của một tòa nhà chín tầng bị sập để cố tiếp cận một người mẹ và ba người con bị mắc kẹt bên dưới, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các nạn nhân. Thiếu tá Jorge Montanero, trưởng đội cứu hộ EQ11 của Ecuador, tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng khoảng thời gian để có thể tìm thấy người sống sót đã qua. Những gì còn lại lúc này có lẽ chỉ là những thi thể.”
Tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng, không phải mọi tòa nhà đổ sập đều có đội cứu hộ chuyên nghiệp tiếp cận; người thân và hàng xóm vẫn tự đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người còn sống hoặc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Theo ước tính của NASA, trận động đất kép đã làm khoảng 59.000 công trình bị hư hại hoặc phá hủy — mức độ tàn phá lớn đến mức có thể quan sát được từ không gian.
Tại nhà xác tạm dựng trong khu cảng ở bang La Guaira, các gia đình phải trực tiếp nhận dạng thi thể trước khi được cấp giấy chứng tử và giấy phép hỏa táng, song hiện vẫn chưa có thống kê về số thi thể đã bàn giao hay các trường hợp còn chờ xác minh danh tính.
Ông Gianluca Rampolla, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Venezuela, cảnh báo số người thiệt mạng thực tế nhiều khả năng cao hơn con số chính thức và cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị khoảng 10.000 túi đựng thi thể theo thống nhất với chính quyền địa phương.”
Nguyễn Lan (tổng hợp)